saigon42
Hạ Sư
Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Chủ nhật 03/09/2006 10:35 PM Tiêu đề:
--------------------------------------------------------------------------------
Vụ Án giết hai mẹ con người Việt tại Miền Nam California
Dời ngày luận tội nghi can giết Smith Hà và Anita Võ
Nghi can không được tại ngoại hầu tra
Tranh luận gay gắt về quyền báo chí và sự công bằng của phiên xử
Westminster (California) - Ðúng 2 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng Sáu, 2005, sau gần 30 phút tranh luận gay gắt giữa luật sư của bị cáo, công tố viên và chánh án, buổi luận tội đầu tiên dành cho nghi can Tanya Nelson đã được dời lại 4 ngày, tức là 10 tháng Sáu, để luật sư biện hộ có thêm thời gian chuẩn bị. Chánh án Thomas M. Goethals nói cùng nghi can Tanya Nelson: “Nếu bà đồng ý, buổi luận tội đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng Sáu, bà có đồng ý về điều này không?” Nghi can Tanya Nelson, còn có tên Việt Nam là Phuong Thao Nguyen, trả lời đơn giản: “Tôi đồng ý.”
Theo lịch, buổi luận tội sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều. Trước đó, báo chí và truyền hình đã có mặt, và đã bắt đầu quay phim, chụp hình. Viên luật sư của nghi can Nelson xuất hiện, ông nói đôi lời cùng bà Nelson, lúc ấy đang ngồi sau tấm vách lưới. Bà Nelson ngay lập tức ngồi thụp xuống tránh cái nhìn của tất cả mọi người. Rồi ông quay lại phía báo chí: “Các ông không được quyền chụp hình và quay phim.”
Nửa giờ sau, khi các bên biện hộ, công tố đều có mặt, viên chánh án Thomas M. Geothals, sau một lúc lý luận về quyền của báo chí, quyền được biết của công chúng, và quyền được có sự công bằng của phiên xử, đã tuyên bố: “Cho đến sáng nay [6/6/2005], tôi đã cho phép một đài truyền hình và hai tờ báo được quay phim và chụp ảnh buổi luận tội hôm nay. Tuy nhiên, theo luật sư của nghi can, vì nhu cầu của một phiên xử công bằng, lại liên quan nghiêm trọng đến án tử hình, tôi quyết định rút lại phép chụp hình và quay phim đã được ban ra sáng nay.”
Bên biện hộ yêu cầu thêm với ông chánh án Goethals rằng không chỉ rút lại phép chụp hình và quay phim, ông cần rút luôn cả quyền sử dụng các hình ảnh đã được ghi lại ngay trước đó, vì nếu không, sẽ ảnh hưởng đến nhân chứng và kết quả của vụ xử. Ông chánh án Goethals từ chối: “Tôi không có quyền làm điều đó. Chính các chủ bút của các tờ báo và truyền hình sẽ đưa ra quyết định dựa trên quan điểm riêng của mình.”
Sau khi các bên thỏa thuận về việc chấm dứt quay phim và chụp hình, chánh án Goethals quay mặt về phía tấm lưới tạm giam, nói lớn: “Bà Nelson, hãy đứng lên để tôi nhìn thấy bà.” Một lúc sau, bà Nelson, được sự giúp đỡ của một số người khác, mới đứng lên nổi.
Và mọi người nhìn thấy nghi can Nelson trong bộ đồng phục tạm giam mầu xanh đậm, có nước da sạm đen, đậm người và mái tóc ngắn.
Chánh án Goethals đọc lớn: “Bà có biết bà đang phải đối mặt với vụ xử cực kỳ nghiêm trọng, và có thể phải chịu án tử hình không?” Bà Nelson trả lời: “Tôi biết.”
Chánh án Goethals cho bà Nelson biết rằng bà bị luận tội “toa rập, trộm, cướp và giết 2 người.” Bà Nelson sau đó trả lời, theo hình thức “có” hoặc “không,” rằng bà không đủ tiền mướn luật sư và chấp nhận luật sư do tòa chỉ định.
Phiên luận tội sẽ được tiếp tục vào thứ Sáu, 10 tháng Sáu, 2005. Bà Nelson đã không được tại ngoại hầu tra.
Nghi phạm giết bà Smith Hà và con gái bị chính thức kết tội
Vào cuối tuần vừa qua, nghi phạm giết bà Smith Hà và con gái là Anita Võ đã bị chính thức kết tội về vụ giết người xảy ra tại thành phố Westminster. Bà Tanya Jaime Nelson 41 tuổi cư ngụ tại thành phố Roanoke Rapids, tiểu bang North Carolina, đã dùng giấy tờ của bà Hà sau khi xảy ra vụ giết người vào ngày 21 tháng 4, và dùng thẻ tín dụng của bà này để mua quần áo và vé máy bay để bay về nam California chơi.
Bà bị bắt hôm thứ hai tuần trước và bị kết tội cướp của và gian lận, cộng thêm tội danh tình nghi giết người, theo lời của Phát ngôn viên sở Cảnh sát Westminster là Trung úy Derek Marsh. Bà này là một người có tên Việt Nam là Nguyễn Phương Thảo, hiện bị giam tại nhà tù Orange County với tiền thế chân là 1 triệu mỹ kim. Người bạn trai của bà ta là Phillipe Zamora 50 tuổi, một người thợ máy cư ngụ tại Roanoke Rapids, cũng đang bị giam tại quận hạt Halifax ở Bắc Carolina chờ dẫn độ về Nam Cali để chịu tội. Bà Phương Thảo bị coi là người chủ mưu trong vụ giết bà Smith Hà và con gái. Câu chuyện được kể là bà này là bạn thân với bà Smith Hà, từng giúp đỡ để đưa bà Hà từ Canada sang Hoa Kỳ để hoạt động mở văn phòng coi bói, và cũng từng được bà Hà trả ơn nhiều lần bằng cách cho mượn tiền và hai bên rất thân nhau. Những tin tức cho hay bà Hà đã có dịp khoe với bà Thảo về việc mới mua hai viên hột xoàn trị giá cả trăm ngàn mỹ kim, làm cho bà này động lòng tham và đã âm mưu lẻn vào nhà để đánh cắp nữ trang.
Không ngờ họ lại bị phát giác nên đã ra tay giết người để bịt miệng. Nếu bị kết tội, hai người này có thể bị tuyên án tử hình hoặc tù chung thân. Từ Canada, bà Nguyệt Ngô là người chị cả của nạn nhân Smith Hà, ngỏ lời cảm tạ và tri ân đến thân nhân, cộng đồng đã thăm hỏi và chia buồn cùng tang quyến. Đại gia đình của hai nạn nhân hiện đang sống tại Vancouver, Canada. Bà Loan Ngô là em út của bà Smith Hà, cho rằng vụ bắt giữ các nghi can mang tính biểu tượng đối với gia đình và đối với cộng đồng. Tính chất tàn bạo của vụ thảm sát đã gây xúc động và niềm thương tâm nơi cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam cũng như Hoa Kỳ, đồng thời kéo theo sự chú ý theo dõi của hầu hết giới truyền thông, cả Việt lẫn Mỹ.
Có thể án tử hình hay chung thân đang đợi các thủ phạm đã giết bà Hà Jade Smith và con gáiJun 08, 2005
Cali Today News - Một phụ nữ đã bị kết án là đã giết một người làm nghề coi bói nổi tiếng và con gái của bà này trong một vụ án ly kỳ vốn làm kinh ngạc giới điều tra vì các gương mặt và hai tay của các nạn nhân đã bị đổ đầy sơn trắng.
Sau khi gây án ngày 21 tháng 4, Tanya Jaime Nelson đã bị cho là lấy cắp lý lịch các nạn nhân và xài tiền của họ đến 3000 đô la trong việc mua quần áo và vé máy bay, nhà chức trách cho hay như thế.
Nelson, 41 tuổi, cư dân tại Roanoke Rapids, North Carolina, bị bắt hôm thứ hai và bị kết án lừa gạt và ăn cướp, rồi thứ sáu thì thêm 2 cáo trạng là âm mưu và giết 2 mạng người, theo lời Trung Úy cảnh sát Derek Marsh. Nelson cón dùng một cái tên Việt là Phuong Thao Nguyen. Tiền tại ngoại cho đương sự là 1 triệu đô la.
Phillipe Zamora, 50 tuổi, cũng cư ngụ tại Roanoke Rapids, đang bị giam ở quận hạt Halifax ở N. C. trong lúc chờ dẫn độ sang California để nhân các cáo trạng tương tự.
Cảnh sát nói Bà Hà Jade Smith, 52 tuổi và con gái là Anita Nhi Vo, 23 tuổi, bị đâm chết khi họ về nhà khám phá có kẻ trộn xâm nhập. Bà Smith là người nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt như là một người coi bói có tài và bà có thân chủ ở tận New York.
Nhiều cú gọi cho cảnh sát cắt nghĩa sơn trắng trên mặt và hai tay nạn nhân có thể tượng trưng cho màu tang tóc trong các đám tang của người Việt, hoặc mặt trắng là biểu hiệu của các nhân vật xấu xa trong các tuồng hát châu Á cổ truyền, nhưng trung úy Marsh nó nó cũng có thể là trò lừa gạt cảnh sát của những kẻ giết người.
Nếu bị kết án đúng tội, Nelson và Zamora có thể nhận bản án tử hình hay tù chung thân mà không có tha có điều kiện (parole).
Vụ Thảm Sát Smith Hà và Anita Võ: Luận tội nghi can Phillipe Zamora: 17 tội danh
WESTMINSTER, CA (NV) - Với dáng người nhỏ, gương mặt lạnh cùng bộ ria “cá chốt,” ông Phillipe Zamora, nghi can thứ nhì trong vụ thảm sát bà Hà Smith và con gái Anita Võ đã xuất hiện lần đầu tiên trước tòa luận tội lúc 2 giờ rưỡi chiều ngày 9 tháng Sáu, 2005. Tại phiên tòa, công tố viên Kevin Haskins thuộc văn phòng Biện Lý Quận Cam đã công bố bản cáo trạng gồm 17 tội danh cho các nghi can Phillipe Zamora và Tanya Nelson.
Cả hai nghi can Tanya Nelson (tên Việt Nam là Nguyễn Phương Thảo) và Phillipe Zamora đã tuần tự xuất hiện tại tòa án Westminster trong cùng ngày hôm qua, và được yêu cầu quay lại vào ngày 8 tháng Bảy, 2005 cho phiên luận tội đầu tiên.
Chánh án Thomas Goethals mở lời: “Tôi được thông báo cho biết sau vụ tranh luận về quyền báo chí và sự công bằng của phiên xử bà Nelson hôm thứ Hai vừa qua, không một tờ báo hay đài truyền hình nào đưa hình nghi can ra trước công chúng.” Ông ngỏ lời khen ngợi và cảm ơn giới truyền thông đã “hành xử thích đáng” vì nhu cầu của “một vụ xử công bằng.” Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Hai, ngày 6 tháng Sáu vừa qua, để đáp lại yêu cầu của luật sư biện hộ của bà Nelson yêu cầu chánh án Geothals ra lệnh cấm sử dụng tất cả hình ảnh chụp bà Nelson tại phiên luận tội, ông chánh án đã trả lời rằng ông “không có quyền làm điều ấy, và chỉ các chủ bút mới có quyền quyết định tùy theo quan điểm riêng của mình.”
Thông cáo từ Biện Lý Quận Cam về buổi luận tội nghi can Zamora làm mọi người bất ngờ, vì trước đó ít lâu, giới điều tra đã nói “vài tuần nữa mới dẫn độ Zamora từ North Carolina về Quận Cam.”
Tuy không mang tên tiếng Việt, các giấy tờ tại tòa cho thấy ông Zamora là một người Việt Nam. Ông Zamora thông thạo tiếng Việt và chỉ nói được đôi chút tiếng Anh, và tại phiên tòa, ông đã phải dùng đến thông dịch viên Việt Nam.
Như vậy, phiên luận tội bà Nelson vào ngày thứ Sáu, 10 tháng Sáu đã bị dời lại. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 8 tháng Bảy tới đây. Cả hai nghi can đều bị luận các tội “toa rập, ăn trộm, ăn cướp và giết hai người.” Cả hai đều không được đóng tiền tại ngoại hậu tra.
Ngay bên trên đầu bản cáo trạng của phía Biện Lý Quận Cam là dòng chữ “Special Circumstances,” tức tình huống gia trọng, đánh dấu văn phòng Biện Lý có thể xin án tử hình.
Bản cáo trạng tố 17 tội danh, trong đó có: giết nhiều người (multiple murders), giết người trong lúc đang phạm trọng tội khác (murder during commission of other felony) và giết người có dự mưu (murder by lying in wait). Ngoài ra, bản cáo trạng còn luận tội “trộm” và tố cáo các nghi can đã dùng thẻ tín dụng của các nạn nhân để ăn nhà hàng TGI Fridays, mua đồ tại tiệm Ross, Target và Fry's.
Bản cáo trạng cho biết ông Zamora sinh ngày 19 tháng Sáu năm 1954. Bà Nelson sinh ngày 1 tháng Ba năm 1964.
Trên đầu bản cáo trạng, theo thông lệ, văn phòng biện lý ghi tên bị cáo Tanya Jaime Nelson cùng tất cả các tên bị cáo đã từng dùng trong quá khứ dưới dạng “aka” (“also known as” - “còn có tên là”). Do đó, một điều oái oăm là ngoài tên “Phuong Thao Nguyen” ra, bản cáo trạng còn ghi một “aka” khác của bà Nelson là “Ha Jade Smith” vì, theo cáo trạng, bà Nelson từng mạo danh nạn nhân mình.
Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày 8 tháng Bảy, 2005.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks