Trích dẫn Nguyên văn bởi U Minh Giáo Chủ Xem Bài Gởi
Tuy không phải chuyên môn nhưng tôi đã từng tiếp xúc với các đạo hữu bên Thiên Chúa Giáo và nghe các tín đồ nói rằng muốn vượt qua ngày tận thế là phải làm Lễ Vượt Qua tức đem giết chiên con V.v. Bản thân tôi thì không tin lắm vì ko có lý do gì mà phải sát hại mạng sống loài vật để bảo vệ tính mạng cho mình? Và nghe nói những người mà làm theo lời đức chúa trời thì linh hồn sẽ được cứu rỗi đời đời còn bằng không dù mình có sống hiền hay ác cũng đều bị đọa trong hỏa ngục vĩnh viễn. Xin được lắng nghe ý kiến?
Vì có người hiểu sai kinh điển, hay kinh điển đã bị sửa đổi nên mới như thế. Cũng giống như phật giáo vậy, có những người cho rằng ông Thích Ca ăn thịt đấy.

“Sau khi Như Lai nhập niết-bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành, ma quỷ biến thành sa-môn, xuyên tạc phá hoại giáo pháp của ta. Chúng mặc y phục thế tục , ưa thích y phục đẹp đẽ, cà sa sặc sỡ; uống rượu, ăn thịt; giết hại sinh vật tham đắm mùi vị; không có lòng từ, thường mang sân hận, đố kỵ lẫn nhau.
Phật Nói: Kinh Pháp Diệt Tận
Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh

Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
Liệu những trò xám hối, tu hành, làm việc tốt này nọ có giúp cho người đó sống được trong ngày tận thế không? mà sống được thì sống làm gì nhỉ khi người xung quanh chết hết ròi. Mà sống thêm thì được bao nhiêu năm nữa? mà trái đất nó đã bị tàn phá thì cho dù tu hay không tu, sám hối hay không sám hối thì đều chết cả.
Vậy nên cứ vui chơi đi, cứ tươi lên đi, cứ làm những việc phải làm, cứ sống như thời gian vô tận trước mắt ta. Sao mà lại cứ phải lo cái trò tận thế nó đến làm gì. Nó đến thì ta chết cũng như bao nhiêu người khác chết. Khi có điều kiện ta lại quay trở lại vòng tuần hoàn khi duyên đã đủ.
Chuyện gì sẽ sảy ra sau ngày ấy? chỉ có kẻ sống sót mới biết thôi. ngày ấy tâm thức hành tinh đã được nâng cao nên những phép màu xuất hiện rất rõ rệt, các "thiên thần" (tạm gọi là vậy, bây giời chưa thể tiết lộ) sẽ suất hiện giúp đỡ chúng ta, địa cầu sẽ phục hồi và ngày càng rực rỡ hơn trước chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

mà sống được thì sống làm gì nhỉ khi người xung quanh chết hết ròi. - còn những người xung quanh nếu biết lo thì sẽ k như vậy!

Mà sống thêm thì được bao nhiêu năm nữa? - có thể đạt đế cái gọi là ngàn tuổi! (không tin thì thôi, nhưng sự thật là vậy)

Khi có điều kiện ta lại quay trở lại vòng tuần hoàn khi duyên đã đủ - đúng là vậy, nhưng sẽ rất lâu.
Vì Người đã hứa phần thưởng cho những kẻ hầu việc Người!