Nguyên văn bởi kiemmadocco mấy bữa nay ngồi thiền, thấy tinh thần thoải mái lắm. khi vào giấc ngủ trưa tự dưng thấy cơ thể mình như có dòng điện chạy qua vậy chạy qua một lúc rồi ngừng, rồi chạy qua típ, rồi ngừng, ở uân xa thứ 4 giao điểm ỡ giữa ngực ( trung đan điền)đó cảm thấy như có một lực gì đó làm xoay rất nhanh khiến em bị khó thở quá. không biết hiện tượng gì đây, mọi người giúp em với như vậy là bạn sắp được siêu thoat rồi,,lạy chúa con là nguoi vô tội,có bao nhiêu tội lõi giao hết cho chúa thế là xong khõi lo.ayza@8@.
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules
Bookmarks