Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
Hôm qua trc khi ngủ. Trango niệm Phật, rồi tự dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngôi mộ bạn trango bị bốc cháy. Trango xin trời phật cho bạn T sớm đc siêu thoát, chuyển kiếp. Vài phút sau thì trango bị nghẹn ở cổ.
Vừa nãy có chuyện khiến tâm trạng k vui, cái nghẹn càng rõ hơn.
trango sai r sao, ng đã mất, duyên đã hết. Có phải trango làm thế chỉ làm bạn trango càng quyến luyến chốn này và càng muốn theo trango? Vì trango đã nhắc đến ng ấy nên cô ấy lại đến thăm Trango? Mà thăm kiểu này, khác j hại nhau.
Sao mà khó quá, k biết làm sao mới tốt.
Nghẹn.

p/s; đang tự kỷ viết huyên thuyên xả stress. Mọi ng làm ơn k phán xét
cuối tuần mà rảnh b về đó thắp hương đi, tâm sự với ng đó = tất cả những gì mình nghĩ, k cần cầu kì, làm như ngày xưa 2 ng nói chuyện với nhau, có gì hãy nói hết ra luôn, thích kể thêm chuyện gì đã xảy thì ngồi đó kể luôn, đừng quên hỏi b đó có cần b giúp gì k?