Đọc bài này tôi chợt nhớ lại câu chuyện được nghe TS Ngô Kiều Oanh kể lại. Bà là một trong 4 nhà khoa học đã làm các công việc kiểm chứng, đo đạc từ trường của khu vườn. Bà cho biết một người khi đứng trong khu vườn có nhiệt xạ (tôi không nhớ rõ từ chuyên môn) hơn so với khi đứng ngoài khu vườn. Khi đo đạc nước ta thiếu thiết bị phải cầu viện từ bên Mỹ và được đáp ứng ngay. Bà kết luận là việc chữa bệnh đó là có thật. Hiện nay đang chớ các nhà khoa học nghiên cứu để tìm lời giải, đồng thời bà cũng tin rằng đó là khí thiêng của sông núi nước Nam nói chung và vùng đất đó nói riêng tạo lên.
Trao đổi thêm thì bà cho biết: Tuy là nhà khoa học nhưng bà vẫn tin rằng luôn có một thế giới vô hình tồn tại hoặc khả năng khoa học chưa chứng minh được.
Vậy nên các cấp chính quyền, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học nên cùng nhau bàn bạc tìm ra hướng giải quyết để bảo tồn và sử dụng đúng mục đích hoặc đúng ý định mà đấng tối cao đã ban tặng.
Và cũng cần nói thêm là đừng biến nơi đó thành nơi vui chơi hoặc mang tính thương mại./.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks