Đây là nước của bạn thuong:
"Tha thiết mong chờ sự giúp đỡ của lão về đứa con trai thứ 3 của em. Cháu sinh lúc 20giờ ngày 21/10/2004 (am lịch), so với 2 chị của cháu thì cháu quá chậm về mọi mặt, em rất lo, nhiều lúc cảm giác cháu không được bình thường..."
Bạn nên đưa năm tháng ngày giờ sinh của con nhờ bác Thienhungwu chấm lá số tử vi thì sẽ biết rõ hơn; nhưng theo lão phát triển chậm không có nghĩa là không bình thường, mà nó khác thường một chút thôi. Hình như cháu chỉ hơi kén ăn và sức khẻ kém một chút nhưng từ tháng 4 trở đi nó tốt hơn nhiều, vui vẻ hòa nhã, thật thà, có lòng nhân hậu và trắc ẩn; bạn đừng quá lo lắng về nó (chị nó còn bướng và khó bảo hơn nó nhiều), nên kiểm tra sức khỏe cho nó cả Tây Y và đông Y để nếu có bệnh thì phải chữa tận gốc.
Tối nay đi ngủ thì kiểm tra con cái kẻo có đứa đau ốm mà không biết rồi lại kéo dài cả chục ngày thì khổ.
Nhà cửa gì mà thấy vừa dột lại vừa ngập nước mênh mông thế này, ở vùng thấp khó thoát nước lắm hả? năm nay cũng là năm bôn ba vất vả hao tốn tiền bạc lắm đấy, lại còn phải đề phòng tiểu nhân hãm hại, những tính toán của mình đừng bao giờ cho là sẽ thực hiện được hết, mặc dù khả năng đó mình coi như chắc chắn.
Chúc bạn may mắn.[/QUOTE]
cảm ơn lão đã cho em 1 hớp nước đỡ khát,và đã chỉ cho em con đường nên đi để giúp đỡ cháu, thật sự em cũng lo cho cháu đủ chỗ rồi vẫn không an tâm được, đúng chị cháu rất bướng nhưng em ít lo vì cháu phát triển bình thừong như những đứa trẻ khác, còn nhà em đúc rồi nên không sợ dột lão à và vị trí nhà ở thế đất cũng cao nên chưa ngập nước bao giờ hay là quẻ muốn nói nhà em có 5 người thì 4 người mạng thủy, 1 mạng mộc nên nước mênh mông, còn những điều khác lão nói em sẽ nhớ và giữ gìn, suy nghĩ hoài không biết có nên trả tiền cho lão không? chờ em suy nghĩ tiếp đã, chúc quán lão mua may bán đắt,để em đựoc uống trà ké dài dài.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks