Trích dẫn Nguyên văn bởi ƯU ĐÀM HOA Xem Bài Gởi
Không sao đâu muội với tỷ , tỷ tin vào khả năng và tin vào tâm của mình khi giúp em, tỷ không sợ gì đâu,tỷ tin tỷ đúng và tất cả sẽ được rõ ràng trong thời gian gần nhất! chẳng qua tỷ không muốn em suy nghĩ lung tung nữa, cảm ơn muội đã hiểu cho tỷ!;)
Chỉ có 2 TH thôi á, 1 là tỷ đã qua thăm e, mà cái này khó à nha, vì đêm đó e ngủ muộn lắm, 4h sáng mới ngủ, mà sáng tỷ chắc p dậy sớm đúng k.
Mà nếu tỷ k qua thăm e mà e lại "biết" đc hoàn cảnh của tỷ thì là do duyên.
Ở forum này, e may mắn gặp đc 2 ng như vậy. 2 ng k có j giống nhau hết á. Nhưng đều tốt với trango, và nếu trango gặp ở trong mơ mà daayj k thấy bất an, thì ng đó sẽ k hại trango