Trích dẫn Nguyên văn bởi tuanpcmc Xem Bài Gởi
Trời ơi, bạn cho bạn đó uống thuốc bậy bạ gì vậy. Bệnh của bạn đó không hết đâu.
Đang bị hành nghiệp, không ai can thiệp vào được hết. Chỉ khi nào bạn ấy biết niệm phật biết đến trời phật tu hành và sám hối thì mới hết

Lúc đó ơn phước của bề trên mới ban phúc cho bạn đó.
Đa tạ, đã nhắc nhở tiểu ni, muội muội của tiểu ni hôm nay đi chùa gặp sư để xin ngày quy y Tam Bảo rồi, tiểu ni là cư sĩ tại gia, tiểu ni hiểu rõ việc của mình làm và tiểu ni tin mình đã có duyên để giúp trango, dù sao tiểu ni cũng xin cảm ơn bạn đã quan tâm trango và cả tiểu ni nữa! à mình là bác sĩ chắc thuốc bậy thì mình sẽ bỏ nghề và bị treo bằng luôn ! cảm ơn bạn nhé!
Chúc bạn một ngày an lạc!