anh Haicongnhi ơi:
Đã nói em là chúa lười mà, hỏi nhiều quá trả lời sao cho hết, cứ lo phần huyền công 36 thế với 12 kỹ thuật đi, nếu anh thật sự muón tập qua và thật sự muón tìm hiểu về HQ, nhung chỉ qua internet vai giòng như vậy cũng như cắt nghĩa với người sa mạc về tuyết đá băng cực vậy. chỉ có lặn lội đi đến đó để thỏa mãn sự hiếu học của mình chứ không thể bắt người ta vát khối băng tuyết về cho mình xem.
Nếu anh ở VN, anh tìm đến với thầy Phước để tập sẽ được hướng dẩn kỷ càng về kỹ thuật của NHHM, khỏi phải thắc mắc chi nhiều.
Vong thiết lộ quyền pháp chẳng thuộc về môn phái nào hết, hôm đó đi cắm trại với các anh ngoài bờ sông, nhậu oắc cần câu gần rớt, mới ngủ được có 2 tiếng đã bị các ông không nhậu lôi dậy tập võ, làm các thế khởi động cho nóng máy của cái mà em gọi là "huyền công liền lạc như con số 0, không có đầu mối trước sau, bắt đầu và kết thúc, là những đường sống biến hóa kết hợp của gân, lực, khí và thần." nhưng vì quá xỉn nên cái phần thần và khí - lực đi đâu vắng nhà, nên mới gọi là Vong Thiết lộ quyền.
Vong: trật - trệt
thiết: sắt
lộ: đường
Toàn bộ có nghĩa là thứ quyền pháp trật đường rày, không ra đâu vào đâu.
Các bài VTL đó có thể được xem như là ví dụ sinh động về sự sống của đường gân, mổi sáng, ta tập phải tay vài cái cho khỏe, muốn đánh ra cả chục bài VTL cũng không bài nào giống bài nào, cho nên mới gọi là sống.
Thôi, anh qua bên thầy Phước hỏi và tập cho khỏe, tha cho em, coi như em bán cái qua ben thầy Phước vậy. Ít ra, anh còn thấy người thật giải đáp và thực hiện chứ hỏi qua em, em thật không bíêt nói làm sao.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks