
Nguyên văn bởi
dienthoai
Vuconghuu ơi, bạn nói bao nhiêu cũng được sao chỉ một câu !:blushing:
Để mình nói thẳng cái ý của mình nhé nói lòng vòng ai cũng mệt hết. Tâm lý của người học đạo, lúc sơ cơ ai thường mong thấy cái hiệu quả càng nhanh càng tốt. Nhưng cái hiệu quả thật sự mà sau một thời gian trải qua, thực hành học hỏi Đạo - Lý thật sự là cái kinh nghiệm sáng suốt, bình an của tâm trí trước nghịch cảnh của cuộc sống chớ không phải là cái thành tích của thời gian lâu mau, số lượng nhiều ít của trì chú, niệm Phật, tham thiền.
Tu là bồi bổ sửa chửa cải tạo cái tham-sân-si của bản tánh con người chứ không phải kiếm thành tích chứng minh với mọi người với Phật để được cái bằng khen lộng kiến treo tường.
Nếu bạn đã nói là không phụ thuộc vào máy thì bạn sử dụng máy tính trì chú để làm gì, để kiếm đủ số lượng cho nhanh à, bạn tin khi đủ số lượng thì điều kỳ diệu xảy ra sao ? Hãy nhìn thực tế của Tây tạng, từ rất lâu ngoài kinh luân này được sỡ hữu ở khắp nơi từ đồng bằng cho tới núi cao, thậm chí viết trên vãi cả ngàn mét dài treo biết bao nhiêu triệu chiếc trên núi để gió thỗi ảnh hưởng tốt lành của câu chú đi khắp nơi...Nhưng đất nước dân tộc họ hiện nay vẫn khốn khó thậm chí vị vua lãnh đạo tinh thần của họ phải bỏ nước mà đi.
Xin được nhấn mạnh rằng chú Phật, trì chú là điều rất tốt không thể chối bỏ nhưng đừng phóng đại quá cái thực chất, một đồn trăm trăm dồn ngàn, triệu, tỷ thành cái ảo tưởng bong bóng công đức rồi đem đi hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh !?
Nói đến đây lại nảy sinh một cái vấn đề khác: Trì chú (lập lại lời chú của Phật) cho cho Phật nghe là có công đức ? Công đức không thể nghĩ bàn ? Có thật không và làm sao để kiểm chứng điều này ? Tại sao trong kinh sách nói mỗi lần các vị phật, bồ tát tuyên thuyết kinh chú xong thì rúng động ba cõi, hoa báu rơi xuống như mưa, chư Thiên thị hiện tán thán còn chúng ta đọc xong thì mọi sự vẫn y như cũ vậy ? Những chuyện như vậy nếu không có minh sư giảng cho thì Đt này cũng mù tịt giả điếc bỏ lơ cắm đầu tu mù thôi ạ...
Bookmarks