Trích dẫn Nguyên văn bởi HellBoy Xem Bài Gởi
Thì nó cũng giống như năm 2000 thôi .
Cái hồi đó tui nhớ nhà tui nghèo mà chẳng tích trữ được gì trong khi nhà người ta thì mỳ tôm , bánh mỳ , lương khô nhiều vô kể :D

Nhiều khi ra mua gói mì tôm còn khó :rolling_on_the_floo
Đừng để chết vì thiếu hiểu biết.

Sự Kiện Năm 2000 là do các nhà lãnh đạo sợ máy tính của họ bị lỗi năm hoặc đổ cho virut Y2k lây nhiễm vào thời điểm bước sang năm 2000 dẫn đến thảm họa máy tính. Mà thời xưa thì internet và truyền thông đâu có mạnh như bây giờ nên đa số là truyền miệng , mà sức mạnh của truyền miệng thì biết rồi đấy thế là bla bla thành mẹ nó ngày Tận Thế. Ai ai cũng sợ sệt đi cầu khẩn nhưng thực chất sự việc nó ko đến mức như thế. :oh_go_on: 1 số các giáo phái các tín ngưỡng xấu lợi dụng lúc này thế là dựng chuyện rồi thu tiền lấy le Đủ kiểu