hi hi, em đi châu âu cả tuần nay lo việc học nên không nghe được mấy cô mấy chị bán cá ở chợ chưởi nhau em buồn ghê luôn, may nhờ có cái diễn đàn này vui thiệt là vui, chuyện ma quỉ, chuyện đạo giáo, chuyện thần bí ôi chao ơi thiệt là nhiều, vui nhất là cái topic nào cũng có chưởi nhau vui thiệt, mấy anh đàn ông Việt nam chắc là thất nghiệp hổng có việc để làm cho nên lên mấy forum chưởi tục chưởi bẩn đâu có kém gì mấy chị bán cá ngoài chợ, thiệt là đàn ông Việt nam xứng danh là con rồng cháu tiên của cái đất nước 4000 năm văn hiến quá hén mấy anh? hi hi tiếp tục phát huy sở trường của mấy anh nha.
hi hi mấy anh cứ tiếp tục dựng chuyện để bôi xấu nhau, và tiếp tục chưởi nhau nhiều nữa nhen, càng thô tục càng tốt, để em có thứ để nghe để đỡ nhớ nhà, hi hi hi...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks