Những vị thầy chân chính thì không hề thiếu đâu. Chư Phật, cùng chư Bồ Tát với hạnh nguyện lớn lao vẫn tái sinh xuống thế giới Ta Bà khổ đau này để dẫn dắt chúng sinh. Ở Việt Nam ta có duyên rất lớn với mật tông, chúng ta đã đón, thọ nhận nhiều quán đảnh với các vị rinpoche như đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, ngài Kusum Lingpa (đã nhập Niết Bàn), ngài Hungkar, ngài Lungrig, ngài Garchen, ngài Sonam ... Trong năm nay cũng sẽ có khá nhiều mà mới đây là ngài Khangser. Tôi tin tưởng đây đều là những vị thầy chân chính. Bạn cứ thử đọc về tiểu sử ngài Kusum Lingpa mà xem (Tôi đã khóc khi đọc tiểu sử). Tất cả đều do duyên hết! Hãy tinh tấn tu tập, nghiên cứu kinh điển, đọc tụng kinh (kể cả chưa hiểu rõ, hãy phát nguyện cho gặp thiện tri thức chỉ dẫn), kiên nhẫn chờ đợi, rồi ngày gặp Minh sư sẽ đến thôi!