Xem biểu diễn XUẤT QỦY NHẬP THẦN

Con người là gì, vật chất là gì?
Chúng ta nhìn thấy đó, chắc chắn ở đó, vậy mà lại không có đó.

Xem xong các màn biểu diễn này, chúng ta sẽ thấy rằng đúng như lời Đức Thế tôn nói rằng: thế giới này Sắc Sắc, Không Không.

1. Tại khách sạn Luxor , Las Vegas, con mèo thân thiết đi lạc đâu đó, tìm mãi không ra. Sau đó muốn làm một bất ngờ vui cho mọi người, người biểu diễn cởi áo khoác ngoài, đưa lên cao, khi hạ xuống đã có ngay chú mèo to chạy ra.

Mọi người nghĩ rằng người biểu diễn dấu sẵn trong người ư.
Cứ cho là thế đi. Nhưng hãy xem tiếp video kế tiếp xem sao.

http://www.4shared.com/file/47709857...d/con_meo.html


2. Tại bãi đậu xe bên ngoài khách sạn Luxor , Las Vegas, trước rất đông người đến xem, mọi người đứng nắm tay nhau thật chặt làm vòng rào bên ngoài. Bên trong chỉ có những tấm vải trắng gắn trên những thanh gỗ, dựng lên tạo thành một chiếc lồng vải khổng lồ.

Nguười biểu diễn hô 1…2…3…!
Tấm vải hạ xuống, một con voi nặng 4,5 tấn (9000 lbs) xuất hiện, đứng hai chân chào mọi người!

Nếu dấu sẵn, thì dấu chỗ nào nhỉ?

http://www.4shared.com/file/47711905/f775036c/voi.html


3. Tại khu nghỉ dưỡng Aladdin Planet Hollywood, Las Vegas.
Cô gái trẻ Christine đến từ Cali được mời ra tham gia tiết mục biểu diễn.
Người biểu diễn mượn một tấm vải, phủ kín người cô gái đó. Nhờ một người khác kiểm tra vỗ thử vào tay chân cô gái.

Sau đó 1…2…3… cô gái biến mất, chỉ còn tấm vải.

http://www.4shared.com/file/47709629...i_bienmat.html


4. Tại khu nghỉ Aladdin Planet Hollywood, mọi người đang đứng trong sảnh khách sạn, trước một chiếc gương soi.

Người biểu diễn cho biết có thể tạo ra một vật tương tự nếu nó được soi qua gương.

Lần thứ nhất, cô gái vẽ con gà con trên giấy, xếp làm tư trên tay, và đưa tờ giấy ngang vị trí bàn tay trong gương. Ngay lập tức trong bàn tay người biểu diễn có một con chim.

Lần thứ hai, cô gái cầm những tờ tiền giấy, sau khi đưa qua gương, trong bàn tay người biểu diển có một cuộn tiền giấy xuất hiện. Hai người cùng đếm tiền và ngạc nhiên chưa, cùng có số tiền như nhau tổng cộng 101 đôla. Người biểu diễn đưa cho cô gái số tiền đó luôn và cho biết có thể sử dụng bình thường, đây là tiền thật!

Lần thứ ba, một ông khách đang hút xìgà, và 1…2…3 một điếu xìgà giống y hệt xuất hiện, có lửa sẵn sàng đề hút.

Lần cuối, người biểu diễn nói rằng sẽ lau sạch gương để trả lại như cũ cho KS, lau xong thì chiếc khăn trắng … biến mất luôn.

http://www.4shared.com/file/47710840...fb5/guong.html