- Nếu mọi người từng có dịp đứng chờ đoàn tăng đi khất thực và trao cúng phẩm của mình cho chư tăng, cảm giác đó rất tuyệt và vui lắm (cảm giác riêng của cá nhân mình thôi, ko biết mọi người thế nào)
- Mình thường hay đi du lịch, nếu có dịp đến các nước có đạo Phật phồn thịnh và có truyền thống đi khất thực thì mọi người hãy cùng thử.
- Campuchia là dễ chuẩn bị cúng phẩm và việc giao tiếp nhất đó, họ nói được cả tiếng Việt, bạn có thể tự chuẩn bị cúng phẩm để dâng hoặc nhờ qua 1 gia đình nào đó.
- Hiện tại ở Thailand, Camphuchia, Việt Nam các tỉnh gần biên giới Thái, Camphuchia, Lào..., Ấn Độ, họ thường có nghi thức đi khất thực lắm.
- Nếu bạn nào có điều kiện, bạn hãy thử dâng cúng phẩm bạn sẽ thấy một cảm giác rất vui và rất tuyệt, chú ý để hoàn thành tốt nhất việc dâng cúng phẩm, các bạn nên quan sát trước 1 ngày để rút kinh nghiệm.
- Lần mình đi Campuchia tham quan, có dâng cúng phẩm, nhưng vì hấp tấp ko quan sát kỹ nên làm nhiều trò cũng mắc cười lắm !
- Lúc dâng cúng phẩm vì mình ko ước lượng được bao nhiêu vì sư và bao nhiêu đoàn, nên nghe cô hướng dẫn viên nói là có 4 đoàn nên mình chuẩn bị quá trời ! lúc dâng thì mình cũng hí hửng để dành riêng thêm cho đoàn sau, nhưng kết quả là nghe nói là đoàn nhưng đoàn tăng sau thì ít hơn nhiều, hậu quả là dư quá trời ! Nên mình phải chạy theo vào chùa luôn... Làm trò lố bịch ! Nhưng nghĩ lại rất vui, và đến cuối khi dâng hết, mình còn 1 cục xôi, tuy chỉ đơn giản là xôi nhưng nó rất là ngon...
- Đôi lời chia sẻ ! ! !