Xin lỗi bạn vì đã có sự nhầm lẫn thực sự!
Ly nước này nóng lắm, và đắng nữa vì lão lỡ tay cho trà hơi đậm, từ từ mà uống nhé!
Bạn là người cao ráo đẹp trai, thông minh, học giỏi, thích nghiên cứu huyền thuật, tính toán mọi chuyện quỷ khốc thần sầu và đi đâu...gái theo đến đó! Vợ bạn là người trung chính nhưng lòng dạ... làm bạn buồn, nên thường mỗi người một ý; người tình lại được bạn quan tâm hơn (mẹ bạn là người từ bi, rất tốt, hình như đã biết chuyện này và phản đối cô bồ kịch liệt), dư luận về việc này đã bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái, thậm chí còn cả những điều thị phi kiện tụng, bạn nên nhanh chóng rời bỏ người này nếu không tháng 5 sẽ bị tai họa đào hoa, tháng 8 có thể còn dính dáng đến pháp luật và thậm chí còn bị tù tội.
Chuyện bồ bịch trai gái có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân sai phạm về phong thủy nhà cửa hay mồ mả dẫn đến việc mà ta thường gọi là "trời xui đất khiến" Bạn là người rơi vào... hoàn cảnh công việc đưa đến chứ không phải là người có tính trăng hoa, bởi thấy bạn vẫn rất thương yêu vợ con, mặc dù Con đầu thông minh học giỏi và ...khó dạy, nó muốn làm ông trời con nên bạn còn hao tiền tốn của vì nó nhiều đấy.
Hình như vợ chồng bạn cũng bỏ một đứa con chưa đặt tên, cổng vào nhà bên trái, gần cổng có cây to, mở cửa bên hông nhà hoặc xé rào bên cạnh, dong đất nhà ở tây nam cao, đông bắc thấp, nhưng sao vẫn thấy bạn lấp ao hồ là nhà? phía trước có đường đi thẳng vào cổng, kiểm tra có cánh cửa nào bể kính hay thiếu ván thì thay đi nhé.
Gia đình hình như có nhầm lẫn về mồ mả hoặc có ngôi mộ bị nước ngấm vào phát động góp phần gây ra cho bạn những chuyện rắc rối như trên, kiểm tra nếu có thì xử lý.
Tuần nữa bạn có chuyến đi xa, dặn vợ giữ gìn con cháu.
Tóm lại năm nay là một năm hao tốn tiền tài vào những chuyện không đâu, tuy nhiên tháng 6 thu nhập khá và tháng 2 này bạn đã có lộc lớn rồi mà.
Chúc bạn may mắn trong mọi việc.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks