Cảm ơn! Mình vẫn cười, và cười rất tươi. Cũng biết bày trò tự mua vui cho chính mình. Cũng biết mình quá may mắn và hạnh phúc.
Uh, chúng ta là những chú hề trên sân khấu cuộc đời. Nhưng khi phông màn hạ xuống, còn lại j? Hay chỉ còn lại 1 mình..
Tối nay, có bạn bè, ăn ngon. Nhưng khi mọi ng vừa ra về, là lúc thấy mệt mỏi kinh khủng. Cười nhiều không? Có.
Vui không? Có.
Nhưng .. đôi khi, ước j có thể yếu đuối mà túm đại lấy 1 ai đó, khóc và nói rằng "tôi sợ lắm". Chứ k p khóc 1 mình, rồi lại nhìn và gương và nói "không sao đâu, mạnh mẽ lên".
Để rồi sáng mai dậy, mắt sưng húp, lại cười, lại nói, rất nhiều, rất vui. Và lại khóc, 1 mình
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks