
Nguyên văn bởi
rongbien
Những chuyện như thế này này em đã đọc cách nay khoảng 20 năm rồi. Nó nằm trong cuốn truyện tuyên truyền chống mê tín dị đoan thời đó.
Chỉ nội chuyện thày cúng vẩy nước "vôi" lên cầu vải trắng thôi đã thấy buồn cười rồi. Vì sao ư?
->Nếu vẩy nước vôi thì phải vẩy đều giống như ta phun bằng bình phun nước tươí cây hay bình phun thuốc trừ sâu thì mới đủ độ thấm đều và nhiều để tạo phản ứng lên hình các bước chân.
Vậy thì thầy không thể làm được việc này chỉ bằng cách nhúng một cành hoa hay cành cây vào nước thánh để vảy được. Hơn nữa cầu vải khá dài nên không thuyết phục. -> Một cách nói để bịt mắt không cho người ta tin vào phép mầu nhiệm thôi. Tất nhiên là cũng có nhiều kiểu thày bà trên đời này, nhưng những chuyện phù phép thế này đệ luôn tin là sự thực.
Nếu bác DHN61 còn nhiều tài liệu về sách này thế nào cũng có cả đoạn giải thích về thuật xiên lình hay đi lưỡi cày nung đỏ của các thày pháp.
Ps: Em bị mất cuốn này rồi nên nếu có xin bác DHN61 chịu khó post tiếp, xin cám ơn bác.:ciao::ciao::ciao:
_________________
THẾ GIỚI VÔ HÌNH
Bookmarks