
Nguyên văn bởi
pigknight
Hic, em mù về hướng mà, bác thông cảm. ngeh bác nói e sợ quá luôn đó. Đúng là xào xáo va bệnh hoài. huhu. E rối quá trời luôn, jo 0 bik cầu cứu phương nào nữa. Chiều ngang nhà e là 4m, phòng ngủ của e tính từ cửa balcon dến cửa phòng ngủ la 8m.cửa balcon dối chiếu xuống cửa chính y chang vậy luôn đó bác,jong như cai hộp có 3 ngăn vậy đó. trước cửa trồng 2 cây cau 1 cây cao oi là cao.còn 1 cây lùn tịt. bác làm on chỉ dùm em bác cần số đo thế nào dể chiều nay e về e lụi hụi đo đạc lại cho chính xác.
Cửa balcon e ít mở ra lắm, co khi cả mấy htang1 mới ra 1 lần dể quét dọn thôi.còn cửa nhỏ ngay cầu thang là cửa ra vô phòng ngủ.
Vợ chồng có cố xoay tới xoay lui rồi mà vẫn thấy 0 ổn, vì phần ngay cửa ra vô e định làm phòng khách, còn khu vưc dể cái juong ben trong thi de lam nơi ngủ nghỉ. 0 bik vay co phạm j 0 nữa.
e cam on bac rat nhieu
Bookmarks