Những vấn đề như thế này không phải là điều quan tâm chính yếu của người Phật tử. Thành - Trụ - Dị - Diệt đó là lẽ vô thường. Chỉ có 1 lời khuyên cho kiếp_mù_lòa thôi: Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Người mù thì không biết đến ánh sáng của mặt trời nhưng không vì thế mà mặt trời kém sáng. Chánh Pháp của Như Lai cũng lại như vậy !!!
Giáo lý thì dạy toàn những điều bậy bạ, chém giết, thù hằn, không có tinh thần khoan nhượng với những đạo khác, lại còn nhiệt tình lôi kéo, dụ dỗ, cải đạo của người khác. Người ta chỉ cho xem lại dùng những lời ngụy biện để lấp liếm. Ôi đáng thương thay!!!
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.