"lão hà tiện;267137]Số con dệp mà hai chàng theo mỏi...làm cho bạn chưa biết chọn ai, đúng hông? một chàng thì ở xa nhưng nhanh nhẹn, trắng trẻo, nói năng dẻo quẹo, lắm mưu mẹo...một chàng thì hơi đen nhưng hiền lành chất phác xử lý chậm hơn anh kia...nhưng hình như cả hai chàng đều chưa lọt được vào mắt bố mẹ thì phải..."
Dạ lão hà tiện nói đúng ạ. Nhưng mà em chọn lâu rồi, còn kia thì người ta theo đuổi thôi ạ. Nhưng mà về tính nết 2 người thì lão nói chúng phóc , và chuyện bố mẹ cũng vậy( mỗi tội là tráo đổi vị trí địa lí của "người xa" "người gần" thi` chuẩn 100% đấy ạ :D). Lão giỏi quá ^^
"Cuối cùng bạn sẽ có quyết định thay đổi ... thậm chí quyết định đó ngược với mong muốn của bố mẹ, nhưng nó tốt cho bạn (tôi không khuyên bạn cãi lại bố mẹ nhé), đó là quyết định về xây dựng hạnh phúc gia đình và công việc; năm nay sẽ xác nhận lời nói của thầy phong thủy là đúng, bởi bạn đã có bầu và sẽ có con gái đầu lòng (không nên bỏ nó tuy sau này hơi khó dạy)."
Huhu lão ơi, bố mẹ còn chưa chấm được ai mà lão nói em đã có bầu là sao huhu. Còn xây dựng hạnh phúc gia đình và công việc thì em chưa kiểm chứng được ạ. Chỉ biết là năm nay em 23 tuổi ( tuổi mụ), mọi người nói năm nay cươics gả thì rất xấu nên em hơi lo.
"Bạn than thở công việc chậm chạp là do máu tham mà ra, hãy tập trung vào một nơi, một việc thì tốt lắm, tiền bạc bạn đâu có thiếu, vì vậy nhớ lời các cụ dạy "Tham thì Thâm" nhé. Công việc bạn đang ngày càng tốt lên đấy"
Được câu này của bác, em mừng lắm ạ. Đúng là em có hơi tham tiền thật. Chuyện là em đang không biết chọn giữa một nơi quan chức "ít tiếng nhưng nhiều miếng" hay là một nơi công chức " có tiếng nhưng chưa chắc có miếng".Theo lão em nên đi đâu ạ?.
Nhưng nghe được lão nói là công việc đang ngày một tốt lên, em thấy trong lòng vui lắm lão ạ. CÒn hơn cả được tiền ý chứ:big_grin:
"Nhà bạn hình như lấp một cái giếng vì nước đục, đào giếng khác nước trong và nhiều hơn; có đường đi thẳng vào cổng chưa xử lý nên hao tiền tốn của; thờ phụng đơn sơ, bố bị bệnh...bếp ngoài nhà nên bỏ luôn đi."
Lão nói chuẩn quá. Chuyện là ngày xưa trên đất nhà em có một cái giếng. Sau này bố mẹ lấp đi để xây nhà. Nhưng em đang nghi là có thể lấp chưa được kĩ nên mẹ em hay bị phong thấp.
Đường đi thẳng vào cống đúng là có thật. Em đã tìm đọc rất nhiều bài trên thegioivohinh nói về cách xử lí việc này. Nhưng có lẽ chưa may mắn, hoặc bản thân kém cỏi, chả tìm ra phương án nào khả thi cả. Mà bố mẹ em vốn không tin phong thủy. Em lại là con gái út, nên khó nói các cụ.
Thờ phụng thì nhà em cũng không dám đơn sơ. Có tủ thờ đàng hoàng, cao đẹp. Mẹ em thắp hương đủ các ngày giỗ tết rằm, mùng một. Có mỗi một việc thờ phụng là em suy nghĩ là bà nội em mất 3 năm rồi nhưng chưa bôc mộ. TẠi mọi người nói là chắc chưa phân hủy hết đâu. Không biết đay có phải là điều không phải với các cụ không ạ?.
Em phục lão quá. Đúng là nhà em có cái bếp ngoài nhà. Trước kia có ông thầy phong thủy đên. Bảo là phải xây lại. Cũng đã chỉnh sửa rồi. Nhưng bây giờ mà bỏ đi thì nghĩa là phải phá cái tầng đấy ra xây lại huhu. Nhưng em hêt mực biết ơn lão đã nói cho em biết. Sau này công việc của em mà ra nhiều tiền, em sẽ phá ngay cái bếp đấy đi ạ.
Nhà em làm ăn chất phát. Nhưng hay bị hao tốn tiền của. Nay có lão nói cho hiểu ra được một chút. Em biết ơn lão lắm lắm. Lão cố gắng giúp mọi người làm phúc thế này thật là tốt. Mong lão sớm đắc đạo nhé rose4
Em cảm ơn lão lần nữa ạ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks