Tiếp câu chuyện thứ 2 của 1 thằng chung đơn vị hồi mình đi nghĩa vụ. Cái này là chính mắt mình thấy nhá, ko hề nói láo. Thằng bạn mình nó dắt mình về nhà. NÓ thấy sư thầy, nó khoanh tay chào, ông ấy cho nó tiền. Nó lại dẫn mình vào trong, ngồi chơi 1 lúc thì lại thấy 1 ông sư già già. Nó khoanh tay chào rồi ông ấy cũng dúi cho nó 1 cọc tiền. Lát về mình thấy quái lạ nên mới hỏi" Mày quen biết sao với mấy thầy vậy, sao mấy ổng đưa tiền cho mày vậy ?". Nó bảo: Sư thầy ban nãy là ông già tao, còn sư ông là ông nội tao !!!". Nghe xong, mình như thằng Từ Hải chết đứng luôn. Ai ko tin thì cứ ra đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh sẽ biết trên đường ấy có ngồi chùa, xung quanh có mấy căn nhà lầu. Đó là nhà cha con sư sãi trong ấy chua ấy đấy. Chuyện này có thật 100%, tôi chả dư hơi đi viết bài bôi xấu chùa chiền làm gì đâu