Trích dẫn Nguyên văn bởi silicon11 Xem Bài Gởi
:confused:Xin hỏi TNDVN vài điều khúc mắt như sau :
- Người ta nói vợ chồng thì phải hòa hợp mới lâu dài. Nhưng nếu duyên nợ đã định theo số phận, giả sử anh A sẽ cưới cô B trong kiếp này. Song trong kiếp này, cô B là người bán đồ nhậu, còn anh A nhờ tích đức, lại chịu khó học hành mà vươn lên thành một Thạc sĩ. Vậy thì làm sao cho một Thạc sĩ lại cưới một cô bán đồ nhậu được nhỉ?:big_hug:
Bài viết này mình sưu tầm mà silicon nếu thực sự hiểu như tác giả mình sẽ trả lời bạn thật chi tiết :P. Mình hiểu hơi mông lung nên xin phép để các cao nhân khác trả lời dùm :D