"Người ngu biết mình ngu,
Nhờ vậy thành có trí,
Người ngu cho mình trí,
Thật đáng gọi chí ngu.
(Kinh Pháp Cú, kệ số 63)."
"không nói những thứ vô nghĩa, không liên quan làm loãng chủ đề chẳng hạn như: Nam mô a di đà phật, hay nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật... ". Hahahahaha. Nực cười thay !!! Đáng thương thay !!! NGẠO MẠN !!!. Anh cho rằng anh đã thông 8 giáo, thuộc 3 tạng rồi à ???? Kiến giải cho nhìều, rồi càng ngày càng lún sâu vào hố "nghi", rốt cục suy đi tính lại........ mình chẳng làm được cái chi cho "ra hồn ra dáng" cả . Thôi, hok nói nhìu................tự mà hiểu lấy zậy. :icon_evil:
"NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" !!! :day_dreaming:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks