Tạo hóa thật trêu ngươi, tiểu sinh lại có tình cảm với cô này mới lạ chứ. Tây tứ trạch thì ngược hoàn toàn với tiểu sinh, nhưng mà tiểu sinh nghe nói việc bố trí... thường là theo chủ nhà (chủ sự) mà, có nghĩa là theo chồng mà.Cô canh ngọ thì tây tứ trạch, khỏi bàn
Thứ hai tiểu sinh xin được hỏi là tuổi của cô Canh Ngọ có khắc lắm không, theo sự hiểu biết nông cạn của tiểu sinh thì dường như không khắc, không hạp (can, chi, mệnh).
Hà Lão tiên sinh có thể nói rõ hơn việc này được không? "bà cô" hay là "cô".cả hai bên đều có bà cô chết trẻ đi theo quậy chơi...chỉ cần làm mâm cơm mời cô và cầu cho cô siêu thoát là xong thôi (chú ý ngày cúng cơm).
Hiện tại tiểu sinh đang tha phương. Gia đình ở quê nhà mấy năm qua luôn gặp chuyện không vui (nếu không nói là bất hạnh), Lão Tiên sinh có thể cho giúp ngụm nước làm thấm đất đai bên dưới để có thể tươi cây cỏ bên trên không? Nếu khả dĩ, tiếu sinh xin hậu tạ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks