Ông MinhThien nói đúng đó. Khỏi cần bằng chứng qua lời xác nhận của vong thì tôi cũng tin. Đã không tin, không thờ thì thôi, một khi đã tin vào thế giới tâm linh (có nghĩa là tin vào Phật, vong hồn tổ tiên, thổ công etc ) thì phải thờ cúng cho đúng tôn ti trật tự. Ai lại có chuyện thờ chung như thế.
Tôi nghĩ rằng lý do cho chuyện sai lầm này là miền bắc đã trải qua một thời gian dài không tin vào tâm linh, tất cả các chuyện thờ cúng đều bị cho là mê tính, phong kiến, lạc hậu, chậm tiến, không phải con người mới XHCN etc. Có một sự đứt khúc giữa các thế hệ về mặt tâm linh này nên khi người ta tin và thờ cúng trờ lại thì họ mày mò và làm sai đi. Cứ thế người này sai lại có người khác bắt chước sai theo nên cuối cùng rất nhiều người sai. Ở trong miền nam tôi thấy khi còn nhỏ qua các câu chuyện dân giã nghe kể từ cha ông thì người ta đã ý thức về chuyện này, vả lại vô nhà ai thì thấy cũng thờ đúng như thế nên hầu như ít có ai sai như vậy