Hãi thật !!! Bây giờ dùng đồ gì cũng có vấn đề cả. Nhưng cũng không thể đổ hết cho hàng hóa bọn tàu khựa được. Mà cái chính vẫn là cái tâm của người mình nữa, cứ buôn hàng lậu, hàng giả từ tàu khựa sang cho dân mình sử dụng nữa thì thật hết biết.
Chắc bây giờ phải trở về thời xưa : một mái nhà nhỏ, xung quanh có ruộng vườn, ao cá. Đến lúc đó ta tự trồng lúa, sáng sớm dậy tự đi bắt từng con sâu trong vườn dưới ruộng. Trong vườn trồng các loại rau, nuôi gà, nuôi lợn, bò, . . . đến lúc đó những thứ mình làm ra thì mới có thể tin tường được. Nhưng ngẫm lại thì có những dịch bênh mới như H5N1, tai xanh, lở mồm long móng, . . . thế thì cũng nguy hiểm. Thôi thì cứ ăn cứ uống và hưởng thụ như bình thường, chỉ có điều nâng cao ý thức bản thân mình hơn.