Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


Đường đời gian khổ lắm phong ba
Gắng chí lặp công hiệp chữ hòa
Đạo nghiệp thuần thông xây độ chúng
Đời sau tiếp bước được bên CHA
Nẻo thánh đón mời người tâm đạo
Chân mây tao ngộ cảnh một nhà
Huynh đệ dìu nhau về một cõi
Tỷ muội vui vầy bản thơ ca

Khai đuốc tâm hiền chớ lảng xao
Hoàng khai đại đạo lệ tuôn trào
Thuyền trôi bờ giác chờ người tỉnh
Đón hạnh thông ,đang mỡ cữa chào
Tao nhân thượng trì ,hợp anh hào
Phật dạy người nào cũng biết hòa thơ
Thuyền rồng chờ đợi kẽ dứt mơ
Ráng tỉnh ngộ qua bờ chánh giác