anh chú gì đó ơi, bình lộn chổ rồi bài thuốc đó là của 1 anh khác ở đây em chưa lên 1 bài thuốc nào cả vì chưa được học. anh xem lại (xiu tầm bài thuốc gia truyền...............) nha! anh thích nói thì cứ nói cám ơn lắm nhưng tùy theo luận điệu... anh cũng vừa nói NHÂN QUẢ mà anh luận với em sao thì em cũng theo đó mà luận lại, nhân quả đó thôi chớ được sự chỉ dạy của các vị cao niên trưởng thượng thì là em biết ơn nhưng cũng không phải vì nhỏ mà để bị bắt nạt và luận điệu khinh thường vì em đả bị bắt nạt từ nhỏ rồi anh à, em không thích có người giận buồn hay ghét bỏ mình đâu anh ơi có ai mà muốn như vậy, còn điều nầy xin phép khẵng định với anh là không có tà phái chỉ có tà nhân thôi anh à, môn phái nào bắt môn đồ giết hại người kia chứ, chỉ có người mới tà thôi, em phải đi học rồi xin hẹn gâp lại anh nha em đang học lớp 10 nếu ế độ thì bắt đền anh đó nghe bán cái tiếng ông bao nhiêu nói giá đi
mong rằng lần sau anh em mình sẽ hiểu và vui thật là vui
HÀN QUYÊN TÂM SỰ BẤT HÙNG THẢO
TẠO LẠC XUẤT KHÍ THI (THƠ) NHO HÀO
PHẬT TỔ CHẤN HƯNG PHÁI
CHẤN HƯNG TUẤN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks