Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
Từng hạt sương rơi đều trên lá
Gió đưa hồn như đã vào mơ
Màng đêm hòa lẫn tiếng thơ
Đàn đâu vọng lại ngây ngơ tâm hồn

Suối thơ vắng tâm khôn tỉnh lặng
Lòng vui vầy gửi nhắng tâm thơ
Tỷ vui chốn ấy như mơ
Huynh thì không biết mặp mờ vắng tinh

Tâm chỉ có một mình đêm vắng
Gõ từng hàng tiếp gắng trang thơ
Người người giấc ngủ vào mơ
Tâm gồi nghĩ lại sơ rơ sự đời
Suối thơ chảy tâm hồn vui thấy
Lòng lân lân đặc mấy vần thơ
Tỳ vui nhưng vẫn đang chờ
chờ nơi chốn ấy hiện giờ ra sao

Khí thần xa vắng từ hôm nào
Còn duyên hảy bước vào trang thơ
Gỏ từng nhip thỡ đang chờ
Mong các hiền đệ duyệt thơ trã lời

Ta cứ ngồi nghĩ lại sự đời
Bất tùng sứ mạng thời khỗ đau
Đạo đời ta hảy cùng nhau
Đạo tràng tiến bước ta nào phân vân