Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
.

Việc này xãy ra có thật và tôi cũng thấy vài lần !
Khi các Bồ Tát Nhí ĐỘ TỬ cho các vong ( vẫn có vong đã được độ tử hiện về )

Lý giải ? :
Không phải vong nào cũng chịu được ĐỘ TỬ , không phải vong nào cũng thích tu, NHẤT LÀ :những vong THÍCH quậy phá...khi nhóm vong A được độ tử vào vùng TPTS , tức thì có nhóm vong B đến , không gặp chiến hữu, họ biết chủ nhà ĐÃ làm sạch, lập tức ! sự quậy phá tăng gấp bội, họ đòi trả lại vong ... ( việc này tôi đã gặp một lần ).
Hóa giải bằng cách cúng và giải thích, cũng như triệu thỉnh THỔ ĐỊA ngăn không cho họ vào nhà... ( cách này tạm ổn thôi ! gặp phải thứ đầu có sừng, răng nanh, thì không yên... )quậy tan tành luôn !
Chuyện này mới xãy ra ngày hôm qua 23-02-2011 vuhanp bị quậy tan tành, luôn ...có máu, có dao, có Công An, đương sự là người cực kỳ trầm tỉnh , xác nhận rằng có một LỰC VÔ HÌNH xui khiến anh ta làm như vậy .

Về việc hoasentrenda có năng lực hay không ? thì một sư huynh ( có năng lực tu tập ) trên diễn đàn TGVH đã kiểm chứng sự thị hiện của Cô Ba Hột Nút và Bồ Tát Nhí...

Họ làm việc ĐỘ TỬ xuất phát từ TÂM TỪ BI , vô vụ lợi !
Mong bạn tỉnh táo ...
Mình biết các nhí làm việc ĐỘ TỬ xuất phát từ TÂM TỪ BI , vô vụ lợi nhưng sự thật thấy sao thì nói vậy thôi, rốt cuộc vong quậy quá, nhà đó chọn chước "chuồn". 36 chước, chỉ dọn nhà đi nơi khác là thượng sách. Trước khi đi còn gặp chuyện đổ máu thương tâm ...