kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Tại sao những người tốt lại yểu mệnh?

  1. #1

    Mặc định Tại sao những người tốt lại yểu mệnh?

    Hôm nay tôi mở topic này để nêu lên một vấn đề mà chắc rằng nhiều người quan tâm: Người sống tử tế hay yểu mệnh!?

    Hơn bốn mươi tuổi, tôi cũng đã chứng kiến và tiễn biệt nhiều người thân, người bạn ra đi về thế giới bên kia. Có những cái chết thấy bình thường vì đó là quy luật: Sinh - Mệnh - Lão - Tử! Nhưng cũng có những cái chết gây bàng hoàng không những cho người thân của họ mà còn gây sự xúc động cho nhân dân trong khu vực.

    Một ví dụ gần đây nhất là vợ người bạn tôi, cô ấy là chi hội trưởng phụ nữ của một thôn, trên đường đi rút tiền vay ở ngân hàng chính sách huyện về cấp cho chị em phụ nữ thuộc diện nghèo lấy vốn làm ăn. Chiều hôm đó, 14/Giêng/Tân Mão trên đường đi, cô ấy bị hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy húc vào từ phía sau, người bị hất ra khỏi xe và đập đầu vào cột cổng chào trên đường rồi bị tử vong ngay sau đó. Khi biết tin cô ấy mất thì những người thân đau đớn vì mất người con, người vợ, người mẹ, người chị...và những người trong thôn làng cũng đều bàng hoàng, thương tiếc cho số phận của một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu và thật sự tốt bụng. Đám tang của cô ấy không ai bảo ai nhưng mọi người trong thôn đều cố gắng đến viếng và chia buồn cùng gia quyến. Khi thắp hương cho cô ấy không ai là không rơi lệ vì xót thương!

    Đó chỉ là một trong bốn người mà tôi biết khi họ mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ và ra đi rất đột ngột đã gây xúc động cho nhiều người. Họ đều được mọi người công nhận là rất tốt, tử tế và có khả năng phát triển tốt.

    Bên cạnh đó thì ở ngay thôn tôi có những cụ già hơn 90 tuổi và gần 100 tuổi, mấy năm rồi con cháu phải hầu hạ việc sinh hoạt cá nhân. Các cụ đó sống chẳng ra sống, chết không ra chết, họ cũng mệt mỏi và con cháu cũng rất vất vả. Mà sao họ không "được chết"? Sao không đổi những sự sống vô ích đó bằng việc cho những người tốt sống lâu hơn và có thể giúp đời?

    Vấn đề đặt ra ở đây là những người nghiện hút, đua xe, trộm cướp, buôn ma túy...chết thì là một nhẽ! Còn những người tốt sao lại phải chết trẻ? Thậm chí chết oan uổng, không đáng chết? Có phải là nghiệp chướng? Hay việc chọn người cho chết của các quan trông coi việc sinh tử chưa chuẩn? Và thường nhật mọi người thường nói đùa: Các quan gạch nhầm???

    Mong nhận được sự lý giải thấu đáo từ các đạo hữu!
    ===============
    VẠN SỰ TÙY DUYÊN!
    chuanhdung68@gmail.com-0988529525

  2. #2
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CAD Xem Bài Gởi
    Hôm nay tôi mở topic này để nêu lên một vấn đề mà chắc rằng nhiều người quan tâm: Người sống tử tế hay yểu mệnh!?

    Hơn bốn mươi tuổi, tôi cũng đã chứng kiến và tiễn biệt nhiều người thân, người bạn ra đi về thế giới bên kia. Có những cái chết thấy bình thường vì đó là quy luật: Sinh - Mệnh - Lão - Tử! Nhưng cũng có những cái chết gây bàng hoàng không những cho người thân của họ mà còn gây sự xúc động cho nhân dân trong khu vực.
    Một ví dụ gần đây nhất là vợ người bạn tôi, cô ấy là chi hội trưởng phụ nữ của một thôn, trên đường đi rút tiền vay ở ngân hàng chính sách huyện về cấp cho chị em phụ nữ thuộc diện nghèo lấy vốn làm ăn. Chiều hôm đó, 14/Giêng/Tân Mão trên đường đi, cô ấy bị hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy húc vào từ phía sau, người bị hất ra khỏi xe và đập đầu vào cột cổng chào trên đường rồi bị tử vong ngay sau đó. Khi biết tin cô ấy mất thì những người thân đau đớn vì mất người con, người vợ, người mẹ, người chị...và những người trong thôn làng cũng đều bàng hoàng, thương tiếc cho số phận của một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu và thật sự tốt bụng. Đám tang của cô ấy không ai bảo ai nhưng mọi người trong thôn đều cố gắng đến viếng và chia buồn cùng gia quyến. Khi thắp hương cho cô ấy không ai là không rơi lệ vì xót thương!

    Đó chỉ là một trong bốn người mà tôi biết khi họ mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ và ra đi rất đột ngột đã gây xúc động cho nhiều người. Họ đều được mọi người công nhận là rất tốt, tử tế và có khả năng phát triển tốt.

    Bên cạnh đó thì ở ngay thôn tôi có những cụ già hơn 90 tuổi và gần 100 tuổi, mấy năm rồi con cháu phải hầu hạ việc sinh hoạt cá nhân. Các cụ đó sống chẳng ra sống, chết không ra chết, họ cũng mệt mỏi và con cháu cũng rất vất vả. Mà sao họ không "được chết"? Sao không đổi những sự sống vô ích đó bằng việc cho những người tốt sống lâu hơn và có thể giúp đời?

    Vấn đề đặt ra ở đây là những người nghiện hút, đua xe, trộm cướp, buôn ma túy...chết thì là một nhẽ! Còn những người tốt sao lại phải chết trẻ? Thậm chí chết oan uổng, không đáng chết? Có phải là nghiệp chướng? Hay việc chọn người cho chết của các quan trông coi việc sinh tử chưa chuẩn? Và thường nhật mọi người thường nói đùa: Các quan gạch nhầm???

    Mong nhận được sự lý giải thấu đáo từ các đạo hữu!
    1. theo Vinh có những cái chết thuộc dạng , uổng tử - chưa đến số chết đã phải chết do vong , tà , quỉ ...hại . cái này là 1 hệ lụy do tình trạng loạn âm hiện nay .
    xúi cho ai bị dính phải .

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CAD Xem Bài Gởi
    Hôm nay tôi mở topic này để nêu lên một vấn đề mà chắc rằng nhiều người quan tâm: Người sống tử tế hay yểu mệnh!?

    Hơn bốn mươi tuổi, tôi cũng đã chứng kiến và tiễn biệt nhiều người thân, người bạn ra đi về thế giới bên kia. Có những cái chết thấy bình thường vì đó là quy luật: Sinh - Mệnh - Lão - Tử! Nhưng cũng có những cái chết gây bàng hoàng không những cho người thân của họ mà còn gây sự xúc động cho nhân dân trong khu vực.

    Một ví dụ gần đây nhất là vợ người bạn tôi, cô ấy là chi hội trưởng phụ nữ của một thôn, trên đường đi rút tiền vay ở ngân hàng chính sách huyện về cấp cho chị em phụ nữ thuộc diện nghèo lấy vốn làm ăn. Chiều hôm đó, 14/Giêng/Tân Mão trên đường đi, cô ấy bị hai thanh niên đèo nhau bằng xe máy húc vào từ phía sau, người bị hất ra khỏi xe và đập đầu vào cột cổng chào trên đường rồi bị tử vong ngay sau đó. Khi biết tin cô ấy mất thì những người thân đau đớn vì mất người con, người vợ, người mẹ, người chị...và những người trong thôn làng cũng đều bàng hoàng, thương tiếc cho số phận của một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu và thật sự tốt bụng. Đám tang của cô ấy không ai bảo ai nhưng mọi người trong thôn đều cố gắng đến viếng và chia buồn cùng gia quyến. Khi thắp hương cho cô ấy không ai là không rơi lệ vì xót thương!

    Đó chỉ là một trong bốn người mà tôi biết khi họ mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ và ra đi rất đột ngột đã gây xúc động cho nhiều người. Họ đều được mọi người công nhận là rất tốt, tử tế và có khả năng phát triển tốt.

    Bên cạnh đó thì ở ngay thôn tôi có những cụ già hơn 90 tuổi và gần 100 tuổi, mấy năm rồi con cháu phải hầu hạ việc sinh hoạt cá nhân. Các cụ đó sống chẳng ra sống, chết không ra chết, họ cũng mệt mỏi và con cháu cũng rất vất vả. Mà sao họ không "được chết"? Sao không đổi những sự sống vô ích đó bằng việc cho những người tốt sống lâu hơn và có thể giúp đời?

    Vấn đề đặt ra ở đây là những người nghiện hút, đua xe, trộm cướp, buôn ma túy...chết thì là một nhẽ! Còn những người tốt sao lại phải chết trẻ? Thậm chí chết oan uổng, không đáng chết? Có phải là nghiệp chướng? Hay việc chọn người cho chết của các quan trông coi việc sinh tử chưa chuẩn? Và thường nhật mọi người thường nói đùa: Các quan gạch nhầm???

    Mong nhận được sự lý giải thấu đáo từ các đạo hữu!
    nói như bạn thì sao k ai chiệu hi sinh thân mình để Jesu sống lâu hơn hay là ông Thích Ca sống lâu hơn để khỏi mạt pháp, tận thế. Còn mấy tên giết người như tụi khơ me đỏ sao k chết cho rồi. Hay là bạn là người tiên phong đi, hi sinh tuổi thọ cho người khác đi. Nhớ lúc xưa có 1 một hoà thượng tự đốt mình phản đối chiến tranh và đã để lại trái tim bất diệt. Bạn thử xem may ra lưu danh muôn đời!

    Những cái chết yểu là 1 trong những điều mà chúng ta phải trải qua của thời mạt pháp. Sự chọn lựa cho thời kì mới quả thật quá khắc khe. Dù sao thì Nhân Quả luôn luôn đúng! Mấy ông quan chỉ là trò bịp. Địa ngục được tạo bởi sự phủ định. Và khả năng của mấy ông quan đó dựa trên sự phủ định. Vì thế có những người ngoại tầm ảnh hưởng của ông quan ta ví dụ như ông hoà thượng trên kia chẳng hạn.
    Phủ định là 1 phần của thiếu trách nhiệm. Thế có kẻ cướp nào dũng cảm thừa nhận tội của mình. Thế có ai dũng cảm chấp nhận cái chết như 1 phần của sự sống. Thế có thể dũng cảm chấp nhận thực tế của bản thân (đui, mù, què,..). Thế có mấy ai dũng cảm tin vào khả năng mình. Hầu hết chúng ta điều phủ định "tụi nó" và kể cả bản thân chúng ta.
    Các minh sư biết điều đó, các giới luật nhằm hạn chế những kết quả xấu (nguyên nhân chính của vô trách nhiệm và phủ định), vì chúng ta k tin vào bản thân (các ngươi là Phật, là thượng đế - ai thật sự tin?) nên Minh sư bảo chúng ta tin vào họ. Nhưng chúng ta thích tin vào Ma Vương, Satan hơn. Nên mới có ngày hôm nay. Trách ai bây giờ?
    Cư trần lạc đạo

  4. #4

    Mặc định

    Mong nhận được sự lý giải thấu đáo từ các đạo hữu ---> e rằng sẽ k có ai có thể trả lời thấu đáo cho huynh đc, vì nếu có thể nói ra rạch ròi, chính xác thì đã k còn là TGVH, TG tâm linh hay TG siêu hình nuwax rồi...chúng ta đc ban cho 1 khả năng quý báu mà ai cũng có , là tình yêu, cảm xúc biết yêu ghét, thương nhớ, đồng cảm...nhg đó cũng lại chính là điều làm còn ng dễ sinh ra đau khổ , fieenf não,nên trong Phật giáo thường dạy ta đừng nên chấp vào những thứ xung quanh mình là có thật, mọi thứ đều chỉ là giả thôi, để tâm thật tĩnh trí sẽ phát sinh.

    COn ng ai cũng có số mệnh rồi muốn tránh chẳng đc,hoặc cũng có thể kiếp này họ là ng tốt nhg chưa chắc kiếp trc đã vậy, mọi ng chỉ nhìn vào kiếp nầy thấy họ tốt thì nói sao ng tốt lại chết sớm vây... nhg biết đâu đó là do nghiệp qỉa họ tạo ra trong vô vàn kiếp trc, j theo luật nhân hồi mà phải trả.

    Đừng nói đến 2ng khác nhau, mà nhiều gd có con sinh đôi cũng phải gặp chuyện như vậy, 2 đứa sinh cùng ngày tháng năm, giờ, chỉ chênh nhau co mấy phút, mà cuọc đời của 2 đứa hoàn toàn ngược nhau, chẳng có 1 chút tương đồng, đứa quá sướng, đứa thì muốn cười cũng chẳng cười đc, dù là chúng cùng sinh ra cùng 1 gia đinh, hưởng chung phúc đức tổ tiên...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    người tốt không bất tử,chúng ta tin có cõi siêu hình,vì thế mà không phải chết là hết !
    haiz...........................

  6. #6

    Red face

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=23388Mời bạn CAD lên địa chỉ này, đọc xong bạn sẽ hiểu mọi lẽ. Không phải người tốt yểu mệnh đâu bạn.:o

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi silicon11 Xem Bài Gởi
    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=23388Mời bạn CAD lên địa chỉ này, đọc xong bạn sẽ hiểu mọi lẽ. Không phải người tốt yểu mệnh đâu bạn.:o
    Lời đầu tiên cám ơn silicon11 đã chỉ dẫn cho tôi đọc những bài luận về NHÂN QUẢ-SINH TỬ-LUÂN HỒI...những vấn đề đó không sai và đã được thực tế chứng minh. Khoa học chưa lý giải được một số hiện tượng thần bí và tôi cũng luôn tin rằng cùng tồn tại với thế giới hữu hình là một thế giới vô hình. Chỉ có điều không phải ai cũng ngộ ra, nhìn thấy mà chỉ có những người có khả năng đặc biệt (DUYÊN) mới thấu triệt được.

    Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói thế này: Cách giải quyết của thế giới vô hình (TGVH) nhiều lúc chưa có tình có lý. Theo Phật giáo thì: Bỏ dao đồ tể có thể thành Phật. Ý muốn nói là những ai dù mắc lỗi như thế nào mà biết hối cải và phục thiện thì vẫn đắc đạo. Vậy sao những người dù kiếp trước họ có ác chăng nữa thì khi họ được luân hồi-đầu thai vào kiếp này thành người. Và như vậy thì chắc rằng cũng phải tu tốt lắm mới được đầu thai chứ? Kiếp này họ sống tốt để chuộc lại tội lỗi của kiếp trước-cứ cho là vậy đi! Thì cũng phải để họ trả nợ, làm nốt những gì chưa làm được!? Chứ sao mấy chục tuổi đầu đã cho người ta chết? Theo luận thuyết của nhà Phật thì: Sống gửi-Chết về (Sinh ký-Tử quy). Cứ cho là thế đi, nhưng còn công việc, chồng (vợ) con, gia đình của họ sẽ lại dang dở, khổ sở lại rơi vào vòng lao lý, lại mắc tội với cả Dương trần và Âm cung? Vậy sẽ tìm đâu ra lối thoát hay là chỉ giáo huấn luẩn quẩn???

    Từ thực tế mà tôi chiêm nghiệm thì ai đó sống đừng mô phạm quá, đừng xấu xa quá mà hơi "lằng nhằng" một tý lại thọ lâu!!!???
    ===============
    VẠN SỰ TÙY DUYÊN!
    chuanhdung68@gmail.com-0988529525

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CAD Xem Bài Gởi
    Lời đầu tiên cám ơn silicon11 đã chỉ dẫn cho tôi đọc những bài luận về NHÂN QUẢ-SINH TỬ-LUÂN HỒI...những vấn đề đó không sai và đã được thực tế chứng minh. Khoa học chưa lý giải được một số hiện tượng thần bí và tôi cũng luôn tin rằng cùng tồn tại với thế giới hữu hình là một thế giới vô hình. Chỉ có điều không phải ai cũng ngộ ra, nhìn thấy mà chỉ có những người có khả năng đặc biệt (DUYÊN) mới thấu triệt được.

    Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói thế này: Cách giải quyết của thế giới vô hình (TGVH) nhiều lúc chưa có tình có lý. Theo Phật giáo thì: Bỏ dao đồ tể có thể thành Phật. Ý muốn nói là những ai dù mắc lỗi như thế nào mà biết hối cải và phục thiện thì vẫn đắc đạo. Vậy sao những người dù kiếp trước họ có ác chăng nữa thì khi họ được luân hồi-đầu thai vào kiếp này thành người. Và như vậy thì chắc rằng cũng phải tu tốt lắm mới được đầu thai chứ? Kiếp này họ sống tốt để chuộc lại tội lỗi của kiếp trước-cứ cho là vậy đi! Thì cũng phải để họ trả nợ, làm nốt những gì chưa làm được!? Chứ sao mấy chục tuổi đầu đã cho người ta chết? Theo luận thuyết của nhà Phật thì: Sống gửi-Chết về (Sinh ký-Tử quy). Cứ cho là thế đi, nhưng còn công việc, chồng (vợ) con, gia đình của họ sẽ lại dang dở, khổ sở lại rơi vào vòng lao lý, lại mắc tội với cả Dương trần và Âm cung? Vậy sẽ tìm đâu ra lối thoát hay là chỉ giáo huấn luẩn quẩn???

    Từ thực tế mà tôi chiêm nghiệm thì ai đó sống đừng mô phạm quá, đừng xấu xa quá mà hơi "lằng nhằng" một tý lại thọ lâu!!!???
    Em không theo đao Phật nhưng em nghĩ theo luân hồi nhân quả thì như thế này:Những người gây ra tội ác tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể bị giam giữ tra tấn ở đâu đó ở cái gọi là địa ngục hay là cho đầu thai trực tiếp thành người hay súc vật. Những người tội nặng sau 1 khoảng thời gian ở địa ngục thì được cho đầu thai làm người để trả nợ tiếp.

    -những người tốt mà chết sớm như vậy có thể kiếp trước họ làm điều ác với nhiều người, kiếp này họ làm người tốt để chuộc tội, chuộc tội xong với 1 số người thì họ chết, sau đó tiếp tục đi đầu thai để làm 1 người tốt khác để chuộc tội với 1 số người khác nữa, cứ như vậy cho đến khi nào hết tội thì thôi.

    Dòng in đậm thứ 2 theo em nghĩ những người thân của họ khổ sở,rơi vào vòng lao lý, mắc tội với dương trần và âm cung đây có thể là cái QUẢ mà người đã chết và người thân kia phải nhận sau khi đã cùng nhau gây ra cái NHÂN xấu ở kiếp trước. Nếu những người này tội ít và trong những kiếp trước có làm việc thiện thì khi duyên đến sẽ có người giúp đỡ giúp họ trả xong nợ trong 1 kiếp này mà thôi, kiếp sau số phận sẽ tốt hơn.

    Người ta nói "thất thập cổ lai hy, ngũ thập tri thiên mệnh" Bác ngoài bốn mươi rồi chiêm nghiệm cũng kha khá nhưng chỉ là 1 khía cạnh nào đó của cuộc đời thôi. Hơi lằng nhằng 1 tý như bác nói thì sống thọ, thọ mà có phúc, có lộc hay không? Người ta sống làm nhiều việc thiện để tiêu tan nghiệp chướng kiếp này đồng thời còn tích phúc cho kiếp sau nữa bác à. Kiếp này giàu sang khỏe mạnh mà không biết tích phúc đến khi hết phúc thì kiếp sau thành ăn mày cũng nên. Người ta nói trữ đức hơn trữ vàng mà. Nào ai biết được kiếp sau sẽ ra sao???
    Kim ba kim ba đế, cầu ha cầu ha đế, đa la ni đế, ni ha la đế, tì lê ni đế, ma ha dà đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha...

  9. #9

    Mặc định

    e chả hiểu gì ráo nhưng quả thật e thích cái lý của bác Silicon hơn!
    Sống gửi thì đã đành chết mà phải " tồn tại" trong 1 thế giới trần sao âm vậy ...toàn tiền bạc cũng thấy ớn!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  4. Tài liệu do người chết hồi sinh kể lại!
    By vietnamese in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 13-02-2011, 01:13 AM
  5. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •