Trang 71 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 21616566676869707172737475767781121 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,401 tới 1,420 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #1401
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Hết tết vẫn còn xuân

    *************Trí tuệ chúc hiền đệ********

    Chúc hiền đệ năm mới vui vẽ
    Tất mọi việc an khang mạnh khỏe
    Lâu không gặp đệ vẫn vui trẽ
    Gia đình luôn hạnh phúc trường tồn

    Tuệ chúc đệ, hạnh phúc vinh tôn
    Và mãi mãi trường tồn vỉnh cửu
    Ngày nào vui vẽ gặp trí tuệ
    phúc hiền đệ ,mãi mãi vui vẽ
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #1402

    Mặc định Tâm

    Đạo tâm nhờ ít khi lầm,
    Nhờ suy xét cạn, đặng tầm đường ngay.
    Không thông chịu dốt trọn bề,
    Cãi canh thêm hại có hề chi ai.

  3. #1403

    Mặc định Tâm

    MỌI NGƯỜI ƠI HÃY THƯƠNG NHAU ĐỪNG HƠN THUA GÌ CẢ ,ĐỪNG PHÂN BIỆT TA ĐÃ ĐẮC HAY NGƯƠI NGU SI,HÃY PHÁT RỘNG TÂM TỪ BI ,DÙNG ĐĨA KINH DẠY BẢO NHỮNG ĐỨA TRẺ LÀM VIỆC LÀNH,CHỈ CÓ TÂM TỪ BI ,ĐÓ LÀ 1 NĂNG LƯỢNG TUYỆT VỜI ĐỂ HƯỚNG NHỮNG ĐỨA TRẺ KHÔNG SA VÀO TỘI LỖI,ĐỪNG TỪ BỎ NHỮNG ĐỨA TRẺ CÓ TỘI HÃY THA THỨ VÀ NÂNG ĐỠ CHÚNG ĐẾN VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI.SAO MÀ TRÍ NGU DỮ VẬY TA NHẬN MÀ KHÔNG TRUYỀN NỖI NHỮNG GÌ THẦY ĐÃ DẠY ,CHỈ NÓI DC ÍT THÔI,NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.CHÚC CÁC BÁC AN LÀNH.

    “Loài hoa nào biết thu hút tinh hoa của nhựt nguyệt, biết tiếp nhận đủ vượng khí của đất trời thì muôn màu khoe sắc để kết quả tốt đẹp, bằng ngược lại thì sớm tàn tạ mà không thể qui trách nhiệm cho chủ vườn hoa.

    “Tự tri”- biết mình là điều kiện để “biết Đạo”,

  4. #1404

    Mặc định Tâm


    PHƯƠNG LUYỆN KỶ
    ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO
    Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là
    tìm nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.
    Phải ân-hậu và khoan-hồng.

    Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.

    Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng
    của hoa, phước, buồn, vui (tập tánh không không
    đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn,
    nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).

    Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.

    Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết đoán

    Giữ linh-tâm làm căn bổn.

    Hiếu-hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.




    PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM
    VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN LƯƠNG
    Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu,
    ngoài ra là của bỏ, là đồ vô gíá.
    Ai đã cố oán kẻ thù của mình,
    thì khó giữ thanh tâm công-chánh cho đặng.

    Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.

    Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh,
    nên người hiền thì không biết đến y là từ bỏ cừu hận oán ghét.

    Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.

    Lấy thiện mà trừ ác.

    Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.

    Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.

    Lấy chánh trừ tà.

    Ấy là đường thương huệ kiếm




    LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ
    Ẩm thực tinh khiết .
    Tư-tưởng tinh-khiết

    Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.

    Thương yêu vô tận.

    Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy..


    Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)
    Hộ-Pháp
    ( Ký tên và đóng dấu )

  5. #1405

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    *************Trí tuệ chúc hiền đệ********

    Chúc hiền đệ năm mới vui vẽ
    Tất mọi việc an khang mạnh khỏe
    Lâu không gặp đệ vẫn vui trẽ
    Gia đình luôn hạnh phúc trường tồn

    Tuệ chúc đệ, hạnh phúc vinh tôn
    Và mãi mãi trường tồn vỉnh cửu
    Ngày nào vui vẽ gặp trí tuệ
    phúc hiền đệ ,mãi mãi vui vẽ
    Vào nhàrồi phải không hữu Đao
    Trí Tuê có hẹn ngày nào gặp
    Nhân đà trổ còn chi chần chừ
    Duyên hái trọn lành nhe Tuệ TrI

  6. #1406
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    *******Hôm nay ngày vía mẫu hoàng ,dệ về dự nhé******

    ***Hôm nay mười tám tháng giêng
    Là ngày lễ lớn mẫu hiền
    Nhân mời hiền đệ đến cữa thiền
    Mười hai giờ cầu nguyện lên thiêng
    Cầu tất cã được bình yên trên đời
    Vui vẽ đệ hỡi tuyệt vời
    TRÍ TUỆ gợi đệ sẽ về nghe vui
    Đê ơi bước thẳng đừng lui
    Mau về có bạn thêm vui đạo mầu


    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #1407
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    ,,,,,,,,,,,Cái nhà xa hơn cái chợ,,,,,,,,,,,,đángthương,,,,,,,,,

    Miệng nói đạo tâm không biết đạo
    Bước khỏi am thiền tâm tạo tranh đua
    Đạo mầu ai bán mà mua
    Tranh giành tình ái hơn thua mang sầu
    Đã bước ,bước chẳng quây đầu
    Đời mang Nghiệp chướng, cá đã mắt câu
    ĐÃ bước ,bước thẳng qua mau
    Hôm nay ngày vía, thiếu đâu một người
    Giử chi tình ái xa vời
    Tìm đạo một kiếp ,mất thời ngàn năm

    *****hu huhu*****
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #1408
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    Đạo tâm nhờ ít khi lầm,
    Nhờ suy xét cạn, đặng tầm đường ngay.
    Không thông chịu dốt trọn bề,
    Cãi canh thêm hại có hề chi ai.
    Đạo mầu phật dạy đã tầm
    Nhờ suy xét kỹ, không lầm đạo ma
    Ngậm tâm chiệu dốt như phật bà
    Ai tranh ,ai cãi ,miễn là mình nên
    Đạo mầu quây gót bước lên
    Mặt ai tranh cãi, mình nên phật đà***hihiiii
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  9. #1409

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    Trích dẫn:
    Nguyên văn bởi tritue


    Cơ tận diệt thiêng liêng cho biệt
    Nếu không tu phãi chiệu khỗ sầu
    Không nương đạo đức khó hầu lánh tai
    Cuộc nạn khỗ tương lai dử dội
    Nhân vật đồng, thay đỗi tiêu tan
    Có ai hiểu được hoành tàn
    Dinh hư tư tưỡng rõ ràng không sai
    Cơ tận dệt ai ai cũng biết
    Bổn nhân truyền chí quyết tìm ra


    Mấy linh hư chẳng có bao xa
    Nguồn tận diệt bày ra trước mắt
    Cuộc xáo trộn đông tây nam bắc
    Hết chiến tranh đạo tặc dẫy đầy
    Chiu khốn khỗ tai nàn thảm thiết
    Đạo ra đời ,đời không hay biết
    Nên phật tiên tha thiết kêu tu
    Người thế thường chắc hiền ngu
    Người không tu niệm thiên thu chẳng thấy

    [SIZE="4"]Muốn thoát khỏi cơ tận diệt không?

    cơ tận diệt dỉ nhiên xảy ra? nhưng ai đó
    [/muốn thoát không]
    hì hì muốn chớ ////còn bạn thì sao????? hì hì

  10. #1410
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Ôi mẹ nát ruột vì thương con dại
    Khuyên con nhẫn nại cho rồi
    Vì đời lọc lựa trao đồi thịện tâm
    Thấy con lỵ đỗ tuôn đầm
    Diêu cung vía mẫu âm thầm buồn than
    Sao con dầm chan lệ ứa
    Nhớ quây đầu, đừng chan chứa lệ sầu
    Con mau quay gót quây đầu
    Tu mau thoát khỏi thảm sầu kỳ ba
    Cuộc đời sao khổ không hòa
    Con ơi con hỡi sao mà vội quên
    Tình đời sao được thuận nên
    Chờ con tĩnh ngộ rước lên linh tòa
    Con ơi tiên cảnh là nhà
    Mẹ thương lập hội thật đà kỳ công
    Con ơi nam nữ đành lòng
    Đường tu thoát khỏi mê mờ nghe con
    Độ đời mẹ phãi chìều lòn thế tục
    Muốn thoát đời con phãi vụt thất tình
    Lưới trời lồng lộng thinh thinh
    Ráng tu mản nguyện ngọc kinh đem về
    Cung vàng cảnh quê nhàn hạ
    Sống chi đời ngươn hạ mà ham
    Khổ đau nhàn hạ cũng cam
    Vui chi đó mà ham bớ trẽ
    Diêu điện kỳ tam la thế
    Lên giọng Mẹ khuyên trẽ ,khuyên đời
    Thương con mẹ mới cạn lời
    Sao con than khóc sụp đời hạ ngươn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #1411

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi

    PHƯƠNG LUYỆN KỶ
    ĐẶNG VÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO
    Phải biết thân-thích cùng cả nhơn vật tức là
    tìm nguyên do của Vạn-Linh cùng Chí-Linh.
    Phải ân-hậu và khoan-hồng.

    Phải thanh-nhàn đừng vị-kỷ.

    Phải bình-tĩnh nghĩa là đừng chịu ảnh-hưởng
    của hoa, phước, buồn, vui (tập tánh không không
    đừng nhiểm, vui cũng vui, buồn cũng buồn,
    nhưng đừng để nọc buồn vui thấm vào chơn tánh).

    Phải độ-lượng, khoan-dung, tha-thứ.

    Phải vui-vẻ, điều-hoà, tự-chủ, và quyết đoán

    Giữ linh-tâm làm căn bổn.

    Hiếu-hạnh với Chí-Tôn và Phật-Mẫu.




    PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM
    VÌ TÂM LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN LƯƠNG
    Đức-tin và khôn-ngoan là kho chí bữu,
    ngoài ra là của bỏ, là đồ vô gíá.
    Ai đã cố oán kẻ thù của mình,
    thì khó giữ thanh tâm công-chánh cho đặng.

    Ai chẳng oán hận mới thắng đặng kẻ thù nghịch cùng mình.

    Sự cừu hận là mối thảm khổ đệ nhứt của nhơn sanh,
    nên người hiền thì không biết đến y là từ bỏ cừu hận oán ghét.

    Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc ai giận dữ.

    Lấy thiện mà trừ ác.

    Lấy nhơn-nghĩa trừ bạo tàn.

    Lấy lòng quảng-đại đặng mở tâm-lý hẹp-hòi.

    Lấy chánh trừ tà.

    Ấy là đường thương huệ kiếm




    LUYỆN THÂN, LUYỆN TRÍ
    Ẩm thực tinh khiết .
    Tư-tưởng tinh-khiết

    Tín-ngưỡng mạnh-mẽ nơi Chí-Tôn và Phật-Mẫu.

    Thương yêu vô tận.

    Ấy là chìa khóa mở cửa Bát-Quái-Đài tại thế nầy..


    Tòa-Thánh, ngày 14 tháng Giêng năm Đinh-Hợi (1947)
    Hộ-Pháp
    ( Ký tên và đóng dấu )
    Chào huynh nhé luôn thời vui vẻ
    Năm mới về huynh khỏe hay không
    Đời người qua mấy chợ đông
    Tam giáo muốn trọn thờ ông Ngọc Hoàng

    Qua phật giáo ẩn tàng chữ đạo
    Tìm cội nguồn Phật bảo thờ cha
    Cha mẹ nguồn cội sâu xa
    Hộ pháp bày chỉ đường ta tìm về

    Ngẫm cõi trần sông mê ,bể khổ
    Bao thời kỳ bão tố trào dâng
    Vâng lời hộ pháp đỡ nâng
    Tìm đường tiên cảnh bâng khuâng trần đời
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  12. #1412
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    AI GIÃI OAN ****AI GIEO OÁN**

    Nợ trần ai ngày nay phãi trã
    Nợ trần đời vướn ,phãi trã ngay
    Tím thầy tu học giãi vây
    Gia đình ép nợ ngày nay khỗ sầu
    Thoát đâu cho khỏi sầu dâu bể
    Thôi đành chấp nhận tình sau ân tình
    hiền đệ chấp nhận một mình
    Quây về phãi trã nợ tình cho xong
    Gieo gì gặt nấy chớ mong
    Nuôi con khôn lớn để không hẹp hòi
    Cuối luồn tình đục xem soi
    Đàn bà vay trã xem coi như thường
    Thầy đây đang ở tai phương
    Nghe người chưỡi mắng không nương chút nào
    Tu hành thanh tịnh tại sao
    Quỉ ma cấu xé ta nào buồn chi
    Từ nơi phật dạy ta về
    Tịnh nơi am thất hầu kề bá gia
    Tu thì trã hiếu mẹ cha
    Ông bà siêu thoát phật đà độ vong
    Cha mẹ không những thương lòng
    Vợ con gieo rắc để lòng buồn ra
    Tu đi đừng có rờm rà
    Mẹ cha không nhận phãi xa đạo mầu
    Ỡ đó đi ,rồi sẽ thấy hận sau
    Bao lần vấp ngã, chớ đâu một lần
    Tại nơi gia quyến âu cần
    Người tu ai phạm ,sụp chân phủ đầu
    Last edited by tritue; 21-02-2011 at 07:45 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  13. #1413
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Tại gia mãi mãi vui chơi
    Ai đến cứu độ ,không thì tịnh tâm
    Mẫu đã truyền pháp đã thành
    Thần thông đã có đành rành phát huy
    Đường đạo ngay thẳng cứ đi
    Kẽ nào đánh phá khinh khi sẽ sầu
    Tu hành phãi biết về đâu
    Pháp điển xuất thẳng ,quay đầu ác gian
    tịnh tâm tu tại đạo tràng
    Truyền nhau học hỏi ,đàng hoàng cân phân
    Tu là đễ cứu muôn dân
    Tu tịnh độ, không cần ai khen
    Tên kia bắn thẳng trái oen
    Không bắn khoát lác phật hằng không tha
    ĐẠo truyền lại ,cho người được hiểu ra
    Chớ không khoát lác la cà lung tung
    Điển chẳng ích kỷ phãi dùng
    Dùng đúng chỗ ,phòng cứu độ
    Điển thiên không phỗ tố, tuyên lan tràng
    Điển nầy quý giá hơn vàng
    Người tu điễn mất tan hoan xác hồn
    Làm sao phãi giữ cho tồn
    Tâm tịnh sạch đẹp,Đễ hồn đẹp xinh
    Trọng người ân nghĩa thâm tình
    Điễn mua không bán ,hữu tình cho không


    Last edited by tritue; 21-02-2011 at 07:47 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #1414
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    ******Toan tính rõ ràng******
    Thầy đây muốn nói đôi lời
    Hiền đệ suy xét,cho tròn trước sau
    Lâu ngày đệ không hiểu sao
    Tình nghĩa không trọn trước sau khỗ sầu
    Khổ nhứt âu, người trả hết
    Chồng xa nhà vợ thếu tình chung
    Người đi lan chạ thung dung
    Thầy mong hiền đệ,chung cùng thứ tha
    Đệ cứ về ỡ tai gia
    Thời gian sẽ rỏ,đừng xa nữa nhé
    Giãi quyết cho xong đừng ấp e
    Đất vườn bán hết e dè gì đâu
    thế đệ hiễu đừng quây đầu
    Hãy ỡ chồng vợ ái âu suốt đời
    Ra đi tan nát xát rồi
    Tiền bạc không có,người thời nát tâm
    Ly nhau đệ mới thiền tâm
    Ngày nào quấy phá sao tầm được yên
    Họ xài thân xát chẳng kiên
    Ngày nào thúi nác quay liền khóc than
    Thà khổ đạo, phãi khổ nàn
    Tình đời không thể ,tha gian được nào
    Ngày nào bôi nhọ thì sao
    Thầy khuyên đệ tử đừng vào thiền môn





    Last edited by tritue; 22-02-2011 at 11:31 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #1415
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Ba mươi lâm năm giãi phóng đất nước******

    ******CON CHỜ GẶP CHA**NGHĨ MÀ THƯƠNG MẸ**HUHUUUUU***

    Cha xa con vì bom với đạn
    Vợ xa chồng vì nạn tản cư
    Nghĩ mà thương mẹ như như
    Cha đi tập kết biệt tin suốt đời
    Vậy mà mẹ vẫn ở tại nơi
    Ba mươi năm cuộc chiến không rời
    Ỡ nhà mẹ dạy con thời nên danh
    Học hành viết chữ đành rành
    mẹ lo cuộc chiến để dành tự do
    Tình cha mẹ gói trọn cho
    Chiến tranh cướp hết, nay no nước lành
    Tình kia mẹ gói trọn dành
    Nuôi con thơ dại thành danh thành người
    Đễ cha về được nụ cười
    Ngày cha trỡ lại lập đời vinh quang
    Cuộc chiến sao quá gian nan
    Mà mẹ vẫn mãi chờ cha suốt đời
    Cha về hạnh phúc con ơi
    Hòa bình đất nước con thời gặp cha

    ****huuu nghĩ mà thương cho cha mẹ****



    Last edited by tritue; 22-02-2011 at 05:23 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #1416

    Mặc định





    Nhìn thấy cảnh một màu xanh biết
    Nhớ bạn hiền chẳng biết làm sao
    Ngày nào ta gặp lại nhau
    Trông tới ngày ấy ruột đau tơi bời

    Nhớ đến bạn chiều mơi cũng nhớ
    Chung nghĩa tình như tợ keo sơn
    Dù cho mưa gió không sờn
    Lòng tôi vẫn mãi nhớ ơn bạn mình



    Một người bạn gửi bài thơ này cùng chung vui với huynh tỷ đệ muội.
    VÀ HIỀN TỶ TRÍ TUỆ vÀ HUYNH TINH KHÍ THẦN
    Last edited by minhtam12; 23-02-2011 at 01:42 PM.

  17. #1417

    Mặc định

    Vạn lành kính chúc bạn phương xa
    Huệ tâm khải mở vén mây tà
    Chung cảnh đại đồng cùng nâng đỡ
    Rẽ mình gắng bước vượt phong ba
    Nương thuyền vượt sóng rời bể khổ
    Từ bi chung hưởng bái phật đà
    Dũng chí vươn lên vì chánh đạo
    Khối tình thấm đượm mặc dù xa

  18. #1418

    Mặc định

    Nghĩa tình ngăn cách vẫn không xa
    Tìm nơi chánh đạo lánh vạy tà
    Sánh bước trên đường cùng nâng đở
    Đồng tâm hiệp lực thẳng phong ba
    Thế gian sao lắm điều đau khổ
    Tiên cảnh vào bái a di đà
    Dũng cảm hy sinh cho mối đạo
    Đường về đã đến chẳng còn xa.

    Bạn gửi bài thơ này
    Last edited by minhtam12; 23-02-2011 at 01:42 PM.

  19. #1419

    Mặc định

    Tiểu đệ lần đầu tiên đến với diễn đàn thegioivohinh xin được làm quen quý HUYNH TỶ ĐỆ MUỘI , và mong được học hỏi thêm những điều bổ ích
    tiệu đệ mong ban QUẢN TRỊ THEGIOIVOHINH cho phép

  20. #1420

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi




    Nhìn thấy cảnh một màu xanh biết
    Nhớ bạn hiền chẳng biết làm sao
    Ngày nào ta gặp lại nhau
    Trông tới ngày ấy ruột đau tơi bời

    Nhớ đến bạn chiều mơi cũng nhớ
    Chung nghĩa tình như tợ keo sơn
    Dù cho mưa gió không sờn
    Lòng tôi vẫn mãi nhớ ơn bạn mình



    Một người bạn tên DŨNG gửi bài thơ này cùng chung vui với huynh tỷ đệ muội.
    VÀ HIỀN TỶ TRÍ TUỆ vÀ HUYNH TINH KHÍ THẦN
    Nhớ ngày nào Tây ninh rảo bước
    Đạo pháp trao thêm được điều hay
    Cuộc đời dù lắm đắng cay
    Dũng tâm hùng trí chờ ngày vui chung

    Nhớ ngày nào thung dung đất thánh
    Thương cho đời nóng lạnh bất thường
    Đạo là ánh đuốc chì đường
    Cho đời bớt khổ tây phương trở về

    Cùng bên nhau mải mê dồi đạo
    Thương cho đời gắng tạo thiền tâm
    Ở đời ai chẳng lỗi lầm
    Từ bi hỉ xả nẻo tâm tìm về

    Báo ân từ tái tê mẹ dạy
    Các con ơi xin hãy thương nhau
    Người trước hãy rước người sau
    Ngọc lộ mẹ chảy đượm màu yêu thương

    Nay xuống núi tìm đường cứu thế
    Chốn trần gian mưu kế hiểm hung
    Đạo màu lắm kẻ bất tùng
    Gieo nhân gặt quả lâm chung kêu trời

    Chán thế cuộc ta thời tầm đạo
    Dùng thiền tâm ta tạo nhân lành
    Chuyến đi thánh địa qua nhanh
    Hồn xây thánh thất vượt nhanh bể sầu.
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •