Buồn và hoài niệm!
Muốn về nhà bây giờ, để ngày mai chở má đi QuyNhơn vừa làm công việc vừa chơi nữa. Gọi điện về cho má, má bảo ngày mai có HNKH ở QN, má muốn đi vì ở đó có rất nhiều bạn hàng lâu ngày mới gặp lại, nghe giọng má qua điện thoại thì vừa vui vừa bùn nhưng chất giọng của má thì vẫn còn khỏe lắm...
Thấy bất lực về nhiều điều...
Hôm qua muốn đi chùa Ngọc Hoàng nhưng cũng đành rút lui vì đông ơi là đông, xe nghẹt từ trong sân chùa ra đến đường đi chung...em đành potay.
Buổi tối đi chùa gần nhà với hai người bạn, chỉ cầu một điều đó là bình an, sức khỏe cho ba má, hai anh, 2 chị dâu và mình.
Khi tất cả mọi thứ đến, ngừng lại và đi ngang qua đời mình, điều còn lại duy nhất đó là gia đình, lúc đứng trước tượng phật to đùng, chắp tay và nhắm mắt lại, mình chỉ nghĩ đến 1 điều đó mà thôi, những điều còn lại sao mơ hồ quá, bạn bè, người thương, công việc và tương lai của mình...quá mơ hồ
Má muốn mình về quê để gần ba má vì hai anh ở trong này rồi, lúc trước mỗi lần má gợi ý là mình oang oang lại ngay và cũng vì thây bói bảo mình sẽ thành công xa quê nên khái niệm về quê thật là xa xôi...
...Nhưng tết này về....
Dường như không chỉ riêng mình, mà những người bạn của mình cũng cùng chung ý tưởng là không muốn vào trong này...một sự chuyển biến, có lẽ trước kia, chỉ lo học đại học thôi, mọi chuyện ba má lo hết, chỉ có ăn, ngủ, chơi và học thôi nên mọi thứ thật dễ dàng và đơn giản, đời vẫn đẹp biết bao nhiêu, tết về và đi, còn muốn nán lại đến nửa tháng luôn để được nũng nịu, được ăn no nê, được ngủ cả ngày như con mèo con mà chẳng ai ca thán, chửi rủa. Gia đình là mái ấm mà...
Rồi cũng đến lúc phải ra đi làm, phần lớn đều đi làm trước tết khoảng 2 đến 3 tháng, về tết chỉ dc nghỉ 1 tuần, đứa nào cũng muốn ở lại, nán lại thêm được tí nào thì hay tí ấy, cũng vừa muốn nũng nịu như những năm nào, nhưng cũng vừa muốn tìm chỗ trốn..trốn khỏi cảm giác phải vào đất Sài Thành nhộn nhịp này, phải bon chen, nói giả, cười cũng giả luôn...sợ lắm...cảm giác khi bước lên xe...xe lăn bánh và vẫy chào ba má...
Buồn và hoài niệm, mình luôn như vậy...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks