Nếu chọn lại tôi sẽ theo nghề ăn trộm
Các bạn ngạc nhiên và chờ mong một triết lý nào đó từ phía tôi ư. Không, rõ ràng chỉ vì nó dễ quá mà. Các bạn cật lực lao động cả năm cả đời mua được một con xe máy xịn chưa kịp khao anh em bạn bè, thì trong một phút bất cẩn bận làm việc khác tôi dắt đi. Ra một tiệm cầm đồ nào đó rồi nói "Anh ơi em vừa bí tiền quá anh cho em 3 tr rưỡi nhé (trong khi xe các bạn vừa mua mới cứng 60 -70 tr)" thế là song. Tôi ngồi không chả phải đến văn phòng bóp đầu bóp trán làm gì trong khi tôi có 3 tr rưỡi còn các bạn không có gì. Nói đến đây có bạn sẽ tròn xoe mắt "này này lineker ơi anh đúng là nông cạn quá, thế anh không tính đến trường hợp bị công an, hoặc chính người nhà tóm thì anh sẽ trả giá đấy". "Ừ nhỉ tôi đúng là nông cạn thật, nào là bị đánh đòn này, nào là bị giam cầm này, nào là bị thù hằn này vv... ".
Thế nên tôi quyết định chuyển sang trộm tri thức các bạn ạ.Tôi tên là "Lineker phẩy" một ngày đẹp trời tôi lên mạng nhìn thấy bài viết "Lối thoát cho một đất nước" của anh Lineker. Tôi copy và paste qua một forum khác không đề tên ai cả và thế là tôi được tung hô, tôi được ngợi khen, tôi được tưởng thưởng về đủ mọi thứ mà tôi ... chẳng làm gì cả. Tôi thích nổi tiếng thế là đủ. Không bị bắt, chả ai biết tôi tên thật là gì ở đâu nên cũng chả bị đòn. Có dăm thì mười họa mới có chuyện một ông tác giả nào đó cùng forum với tôi. Nhưng đến khi ông Lineker thắc mắc thì tôi hỏi là "Bằng chứng của ông đâu, bài này tôi viết" và nếu có biết đó là bài viết của ông thì cũng "Tôi thấy hay và cop trên mạng, ông có đề tên ở cuối bài đâu mà tôi biết chả nhẽ tôi phải đi tìm tên của ông à". vv... cả tỷ thứ lý do để mà ông lineker chỉ biết buồn rầu nhủ thầm "Thôi ta tâm huyết viết bài thế thì để làm gì, chả thà đi ăn cắp ..."
Nguy hiểm cho người bị trộm hay nguy hiểm cho chính kẻ trộm:
Tôi có đọc được một câu truyện một anh đi ăn trộm con gà của người ta và nhủ với mình ta làm điều tốt nhiều thì trộm một con gà có nghĩa lí gì. Thế rồi có người biết được lắc đầu ăn trộm được một con gà sẽ quen tay và sau này ăn trộm cả con trâu người ta. Lâu dần sẽ trộm cả cái nhà và thửa ruộng nữa. Sau này anh ta từ người tốt trở thành một kẻ trộm thật...
Lý do tôi viết bài này không phải vì cái nhà bị ăn trộm mà tôi viết vì người ăn trộm kia. Tôi tin anh ta không phải người xấu và nếu anh ta nhìn thấy sau này mình sẽ trở thành người xấu đến mức nào thì anh ta sẽ tránh xa. Bởi tại sao tôi nói thế, thứ nhất tất cả các bài viết của lineker đến thời điểm này trên Deltaviet đều là tự tay tôi viết. Tôi giống như MU còn kẻ trộm là Celtic. Celtic ghi một bàn Mu sẵn sàng đáp trả 3 bàn. vì tốc độ tư duy cho một bài viết chất lượng của tôi nhanh lắm. Các bạn đã bao giờ quan sát việc đi giày chưa. Nếu có một đôi giày mới các bạn đi ra đường vào hôm trời mưa sẽ nhón gót nhẹ nhàng tránh các tia nước bẩn. Nhưng nếu bụp các bạn giẫm phải vũng bùn nó bẩn mất 1/3 chiếc giày các bạn sẽ tự nhủ "bẩn đến thế này rồi thì đằng nào cũng về nhà chùi" các bạn sẽ bước đi mạnh dạn và hăng hái hơn chẳng ngần ngại gì. Lý do từ kẻ trộm gà thành kẻ trộm trâu là thế đó. Rồi từ việc chẳng đề tên tác giả (lúc ấy chỉ là các bạn lười tôi không hề nói các bạn cố ý và các bạn xấu) thì ra đường các bạn sẽ "lười" bỏ rác vào thùng. Cái này cũng dễ thông cảm vì ít ai làm thế nhưng từ cái lười bỏ rác các bạn sẽ lên xe buýt và lười nhường ghế cho người già, rồi lười nói cám ơn với người nhường ghế cho mình và dần lười suy nghĩ lười cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói đến khi các bạn lên làm một vị giám đốc các bạn đối thoại với người nhật (vốn nổi tiếng lịch thiệp) các bạn chỉ trích một nhân viên đi cùng mình trước mặt họ thế là song ... bạn vừa mất đi vài ngàn đô ^^ . Tin tôi đi chắc chắn là sẽ như thế đấy những người ngày hôm nay chỉ quên đề tên trích dẫn ạ. Tôi tưởng tượng vị giám đốc của tương lai năm nào bật dậy rất giận giữ nói với tôi "Đó là tức giận, tôi thiếu kiềm chế với nhân viên của mình chứ có phải là tôi lười đâu". À thế à, con gà có 2 cái chân và con trâu thì có 4 cái cơ mà nó có liên quan gì đến nhau đâu. Năm xưa Trụ vương chỉ vì thích một cái đũa ngọc có người can ông ta, ông ta không nghe người đó nói "thích được đũa ngọc thì sau phải có bát ngọc mới đi cùng với nó rồi có đồ ăn ngon và mỹ nữ nữa. Làm sao không mất nước cho được". Cái ấy là tôi viết để cho những người "lười ghi bản quyền đấy". Ngày hôm nay các bạn trồng một mầm cây nhỏ các bạn quên bắt sâu cho nó thì ngày sau nó sẽ nghiêng ngả và đổ sập nhà (vì ý thức không chuyên nghiệp đc rèn luyện từ bé). Ngược lại chuyên nghiệp từ cái nhỏ mới biết chuyên nghiệp đến cái lớn. Người không thích rửa mặt mỗi sáng thì làm sao có thể giong thuyền ra biển lớn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks