"Ai còn Mẹ, Xin đừng làm Mẹ khóc,
đừng đễ buồn lên mắt Mẹ nghe không"....
rose4 :not_worthy: rose4
@Thưa bạn ! bài này không phải chính của TB...TB post lên các bạn tham khảo...nhưng thiết nghỉ bài này được soạn thảo chắc có căn bản.
" Tuổi làm thầy" Nếu số có duyên làm thầy trước sau cũng sẽ đến" dù có tránh cũng tránh không khỏi"muốn làm thầy không phải dễ, không phải đọc thấy bảng tuối liệt kê ở trên nêu ra... tuổi có số làm thầy là làm thầy dễ dàng đâu.
TB không thích làm thầy ...TB rất say mê huyền Thuật , thích tìm hiểu huyền bí " thích đọc sách và nghiên cứu ngải nghệ ... TB thường nghe nói và đọc sách kể về bùa ngải nghe rùn rợn , như thư ếm đủ thứ, nào thư đinh , thư kim, thư da trâu vào bụng,dùng bùa nói v.v... Ngải nghệ , ngải thế này thế kia, nghe đến ngải là tự nhiên sợ" ... niềm đam mê HT ,thích nghiên cứu ngải nghệ ...Tuy sự nghiên cứu chưa đi đến cuối ... TB tin chắc rằng...các thầy các bạn ...chính bản thân TB biết... điều gĩữ kín ... không giống như những gì các bạn đã đọc qua ...TB tin chắc là vậy.
TB đã từng tiếp chuyện riêng một số bạn ...chính các bạn có học bùa chú HT có thể nói là làm thầy được" có một bạn tiếp chuyện với TB ,TB rất ngạc nhiên "??" tạm gọi là " đất không có chân" ... cho nên bạn này không tin những lời TB đã chứng nghiệm... Nhưng lành thay... hai bạn một ở mỹ , một ở VN ,TB xem như người em ... hôm nay TB rất vui được biết một bạn ở Mỹ đã tin những lời TB đã từng nói vì đã biết được và chứng nghiệm... không phải do TB hay ...đó chính là tâm của bạn có duyên với bề trên ...duyên lành đã đến với bạn" sự tu tập của bạn càng dễ dàng hơn.
TB
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Quá nửa số người muốn làm thầy trong này, tình hình như này thì cứ 1 thầy thì có 1 người, đói...Dân ta thích làm thầy ghê
hi, bạn soul_master nói gia cảnh nhà mình ko chính xác lắm, thuở nhỏ mình sống rất khổ cực, ko có sữa uống nữa (nghe mẹ kể), bố mẹ ko có quyền chức gì cả, bố làm nhà báo tự do, mẹ đi dạy học. chứ ko phải xuất thân giàu có gì đâu. Cuộc đời mình khó khăn hơn nhìu đứa bạn cùng lứa, cùng lớp nhiều, họ ra trường là có việc làm, còn mình bôn ba tìm việc suốt 2, 3 tháng trời mới đc công việc mà lương thuộc loại thấp nhất.
Chả biết bài này chứng nghiệm đc bao nhiêu %, nhg mình có quen ng bạn tuổi Tý làm Thầy.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Mình sinh đúng 5 h sáng ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣(theo mẹ kể lại) ngày 23 tháng 5 năm 1974 ̣̣(mùng 2 tháng 4 nhuận năm Giáp Dần) . Nơi sinh và đang sống: Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh thì thế nào nhỉ , xin các cao nhân chỉ giáo
í cha!!!Mình là Mậu Thìn.hok lẽ cũng có khả năng làm Thầy à???Mình cũng rất thik cái lĩnh vực này.nhưng mình sợ làm rồi.lúc đó sẽ phải lo cứu nhân độ thế mà bản thân thì...
ủa ai có tuổi đó mới được làm thầy ah, vậy còn tuổi " lục vi sư " thì sao ?
Kính thưa các thầy, con tuổi mậu ngọ sinh 10h25' ngày 13/4 âm lịch, không biết có căn duyên với huyền thật không nũa. Con kính mong có thầy nào nhân con làm học trò! cuộc đời con luôn bị thua thiệt buồn quá.
Chào tất cả các anh chị, cô chú bác trong d/đ,
Tôi có một suy nghỉ là sau khi đọc nhiều bài viết về "sự nghiệp làm thầy", tôi thấy làm thầy phải hy sinh nhiều thứ, phải học nhiều thứ và nhất là phải có duyên. Cho dù có đúng tuổi đúng tướng nhưng không có duyên thì vẫn không làm thầy được. Nếu những ai vì bị ức hiếp, vì muốn kiếm tiền qua việc làm thầy, vì muốn hại hay trả thù ai đó, hay vì muốn được nổi tiếng và được nhiều người kính nể v.v thì đừng nên mong được làm thầy. Làm thầy trong nghiệp vô hình không có dễ và đơn giản như nhiều bạn tưởng đâu.
Chúc các bạn tinh tấn và may mắn.
Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối
Nghe các bạn bàn sôi nổi quá ! Chắc các bạn mê làm thầy lắm .Cũng như bạn TB đã nói , làm thầy không phải ai cũng muốn làm là được , mà không phải căn cứ vào những tuổi đó mới làm thầy .Còn phải căn cứ vào cái duyên và cái nghiệp nữa .
Ngày Giáp Tý
Tháng Canh Thân
Năm Mậu Thìn
26/07/1988 ( Âm Lịch)
Sinh ngày này tháng này, ta không tránh khỏi số đi tu. Duyên nghiệp tu của tại hạ đến quá sớm và cũng là ý muốn của tại hạ.
đạo pháp do tâm sanh-mọi việc do tâm tạo-chánh_tà do tâm thân-việc chi lo tuổi tác-thành tâm tu chánh pháp-tu đạt thành chánh quả
...các bạn nghiii sao---
Tôi thấy người làm thầy là người phải hy sinh nhiều nhất cho mọi người.
Tuổi tốt để làm thầy nhưng không có nghĩa là người thầy ấy là 1 người tốt......Thời mạt pháp mà ai biết được
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks