Trích dẫn Nguyên văn bởi Tế Khùng Xem Bài Gởi
Mình cũng đang khác cháy cổ, muốn xin lão một ly nước cho nhẹ lòng, không biết có đủ duyên không ? dù sao vẫn hy vọng !
Đáng lẽ lão không bán nước, vì bạn không thuộc đối tượng theo quy định ở đây (các trường hợp khác tiếp sau đây lão sẽ không bán nước nữa) và khi được uống nước thì bạn phải trả tiền, nếu bạn không trả tiền là lấy đi cơ hội của người khác (nhớ là “tiền thật” phải trung thực, đừng sợ lão buồn mà đưa “tiền giả” nhé).
Bạn đang là sinh viên và ngày 16/1 al bạn mới cầm tiền lên đường. Chủ nhật (25/1) bạn có cuộc vui thì nhớ phải kiềm chế, làm chủ bản thân, nếu không thì trong vui có buồn đấy!
Tháng 5 có lộc đến trước cửa, đây là lộc không rõ ràng, chính đáng (nhưng có còn hơn không???!!!). Bạn thông minh, giỏi giang nên tháng 10 có chuyến đi xa (có thể là xuất ngoại); 5 năm sau bạn mới có danh phận, mặc dù đường công danh gặp khó khăn, thậm chí bị tiểu nhân (xếp…) tìm mọi cách hãm hại.
Nếu nhà bạn có đường đi thẳng vào giếng, hoặc bếp thì làm bức chắn ngăn lại.
Chúc bạn may mắn!