Tôi nói dóc như vậy mà anh cũng tin , thôi anh tin thì tôi cũng chỉ bậy anh thêm vài cái ngu nửa cho diển đàn vui vẻ :
Đây là một vài mánh hiền khôn , luôn luôn để mình dưới thấp hơn thiên hạ , nên trăm sông đổ về biển , phải hiểu và hành theo ý thâm sâu của Lảo Tử , giống như Đại Trí Nhược Ngu ...vô vi nhi vô bất vi , vì việc làm của mình khi hành động thì không ai biết được ......luôn tinh tấn , cầu tiến , luôn xửdụng thì giờ quý báo vào những việc quan trọng cần thiết , như thể ngày mai ta sẻ chết , do đó ngày nay còn lại ngày nào ta phải quý trọng ngày đó vậy ..... thường ngày mình vẩn trao dồi và làm việc đạo đức , khi thấy người khôn làm việc gì thì mình để ý dòm và học hỏi , khi thấy việc gì hay và có giá trị , mà mọi người đều bài bác , khinh khi vì các tín điều hay hủ tục đầy ấp trong đầu họ , thì mình phải định thần tinh mắt mà theo dỏi và học hỏi để hấp thu nó , vấn đề là học được khả năng kỷ thuật vi diệu của tất cả mọi người , khi có tài năng rồi thì khi cần , mới có phép để xài , thì lúc đó mới thuộc loại hiền khôn , còn hiền ngu thì cái gì cũng chê , cái gì cũng khinh bỉ , đợi Minh Sư hiện ra như truyện thần thoại dạy họ mới chịu học ...nên có chuyện nguy cấp xảy ra thì lấy đạo đức thánh hiền mà nói chuyện với bọn ác ôn thì chắc khác nào lấy rơm mà chọc mỏm cọp .....
Do đó , các Minh Sư có nói rằng :
Thượng sỉ thì lấy Tâm truyền tâm
Trung Sỉ thì lấy ngôn truyền .
Hạ sỉ thì không truyền là vậy đấy .
Cái hiền khôn thì nhiều và bậy bạ lắm kể hoài không hết , ráng tìm Vô Sư Trí mà học , thì có ngày sẻ là đệ tử của Quỷ Cốc Tiên Sinh vậy ...............
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks