Mình xin phép được nói chen 1 tí về phần thần thoại Hindu này!Lần trước mình có được đọc về 1 số tài liệu về Ganesha và gia đình thần Shiva(s) và nữ thần Parvatti (P).
Thần đầu voi G lúc đầu cũng có 1 chiếc đầu bình thường như những vĩ thần khác.G là con của nữ thần P và chỉ của riêng nữ thần P.Lý do nói như thế vì theo 1 số dị bản P sinh ra G mà không cần đến nam thần S.Theo 1 số dị bản thì G sinh ra từ máu kinh nguyệt của nữ thần P,nên ở 1 số nơi G không được tôn thờ vì họ coi đó là sự không trong sạch thuần khiết.
Khi nam thần S đi xa thì G là người trông cửa phòng tắm cho nữ thần P.Khi S về và không hay biết đó là con của P nên đã nổi giận và chém mất đầu của thần G.Khi đó P đã khóc lóc thảm thiết đòi S phải trả lại đứa con cho mình.S liền tuyên bó sẽ trả lại sự sống cho G và trả chiếc đầu cho G bằng chiếc đầu con vật đầu tiên mà ông nhìn thấy.Khi ra ngoài ông đã nhìn thây1 con voi trắng nên đã chặt đầu nó và gắn lại cho G.Từ đó thần G có chiếc đầu voi.Tuy nhiên còn 1 số nơi lưu truyền rằng lý do S giết G là vì G và nữ thần P có quan hẹ bất chính :|

Thực sự mà nói thì Đạo Hinđu là 1 tôn giáo rất rộng lớn với hơn 300 vị thần và vô vàn các truyền thuyết khác nhau,nên những gì mình cung cấp cũng chỉ mang tính chất tham khảo nên có gì sai khác mong mọi người chiếu cố.Mong bác Minh Thông không phật lòng vì em trót lắm lời.