Trích dẫn Nguyên văn bởi lão hà tiện Xem Bài Gởi
Mời bạn ly nước đầu xuân…
Bạn là trung nam trong một gia đình bộn bề công việc cần giải quyết, mà có lẽ bạn phải ghé vai gánh vác; những chuyện đó nếu có thời gian lão sẽ nói sau.
- Trước hết bạn bỏ bớt đi một cái bếp vì nó hay phát sinh kiện tụng;
- Kiểm tra có đòn dông nhà khác đâm thẳng vô nhà mình không; hay cột sắt, cột điện, đường đi gần đốc nhà…để xử lý.
- Bạn có nhiều quý nhân giúp đỡ, và đã xuất hiện hai người rồi.
- Lắp thêm đèn điện hoặc mở thêm cửa sổ (nếu được) để lấy ánh sáng cân bằng âm dương cho nhà bạn.
- Tháng 1 này có thể có chuyến đi xa, tháng 8 dù đi trên đường cũng có lộc đến…Chúc mừng bạn!
Cảm ơn ly nước đầu xuân của lão đã giúp em giải tỏa cơn khát sau 1 chuyến đi xa trở về. Uống ly trà này của lão em cảm thấy ngon (thật lòng) và đã khát dù rằng lão có nói lão có thời gian sẽ pha cho em ly trà ngon hơn. Trà của lão thì ngon, khách thì khát mà lão pha thì lại rất chính xác đúng mùi, đúng vị. Chúc lão sức khỏe