Ít người thành công , vì người ta thường ỷ lại vào Thần quyền , lúc thường thì chê người nầy , bài bác người khác , tỏ ra hiền nhân chánh phái , mà lười biếng , tự mản , không tinh tấn , mở mang trí tuệ và tu tập....khi gặp nạn thì cầu trời khẩn Phật cứu giúp và hèn nhát không dám nhìn thẳng vào thực tế khách quan của cuộc đời .....cho là pháp thuật thần thông là tà là xấu , là tập sẻ mang nghiệp xấu , thì khi khẩn cấp lúc gặp nạn , làm gì mà có được khả năng thần thông pháp thuật , để tự cứu mình và cứu người thân của mình khỏi bị hại ............còn kẻ ác và lừa đảo , vì tâm tà , mà muốn hại người và lừa đảo người khác , thì họ phải có khả năng hơn người , mà muốn có khả năng hơn người , thì phải khổ cực mà lặn lội hang cùng ngỏ hẻm , thâm sơn cùng cốc , bỏ tiền bỏ bạc ra , đổ mồ hôi sót con mắt .....mà tìm học thần thông pháp thuật , có được thần thông pháp thuật , thì họ mới có thể dùng vào việc hại người ...nhờ thế mà họ tự bảo vệ cho mình được an toàn và họ còn thừa khả năng để hại người khác .....ở mức độ lớn hơn , là nước nào mạnh có quân sự vũ khí tối tân ....thì trước khi đi ăn hiếp đánh nước khác để chiếm tài nghuên và nguồn lợi kinh tế , thì họ lên kế hoạch chính trị cho ý dân thuận với mình , xong thì đi đánh nước khác theo lối muốn đánh chó thì cho con chó nầy điên , cần phải đập chết , để lấy cớ chính trị tốt vậy ; do đó , người ác và người lừa đảo thì nhiều , là do đó mà ra .....người không hiểu biết và hèn nhát thì khi bị hại , lại chửi rủa thần thông , pháp thuật , bùa ngải ....mà không biết trừng trị và chưởi rủa người ác làm bậy hại người ......Thấy người cầm dao giết người , có ai lại chưởi trách người bán dao ngoài chợ bao giờ ....TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN , không thể trách người ác đả hại mình , mà tự trách mình tại sao nhu nhược , tối tâm , tự bày cái thế yếu hèn của mmình ra mà mời mọc người ác đến hại mình vậy ....như thế của nước lủ lụt , là chổ nào thấp thì nó chảy xuống vậy .......tại mình yếu và dể bị ăn hiếp , nên tự mịnh để bạy ra cái thế hèn nhát , sợ sệt để mời mọc người khác đến hại mình , nếu người nầy không hại mình , thì cũng có người khác đến hại mình .....tại sao đổ thừa cho người khác làm gì , mà nên tự kiểm thảo mình trước , xong rồi tự túc tự cường mà tu học tinh tấn , can đảm trực diện với thực tế của cuộc đời , mà tự trang bị cho mình một trí tuệ sáng suốt một năng lực phi phàm , để có thể ít nhất tự bảo vệ sự an toàn cá nhân cho mình và có thể cứu người khác nửa , thế mới đúng danh nghĩa là người hiền khôn vậy .....( Hiền khôn là vừa hiền , trí tuệ và có tài ,; Hiền ngu là chỉ có hiền , hiền và hiền …..mà thôi , như Ông Bụt đất , Bụt gổ .... ngồi chùa chờ xôi oản , nước lụt đến thì tan rả , lửa cháy đến thì gổ cháy , chuột dán mối chạy ra vậy .....)
Nếu ai là người tay đả từng nhúng chàm thì , biết thế nào là công dụng và hiệu năng của thần thông pháp thuật , bùa chú ngải nghệ .....thì con đường xưa em đi đả để lại dấu chân chàm , thì nay hảy viết ra những trăn trở , khuyết điểm thất bại và thành công của một đời làm thầy.... cùng rao truyền sở đắc kỷ năng của mình ra cho hậu nhân có dịp học hỏi kinh nghiệm mà đi đúng đường nhân đạo an lạc vậy ....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks