Có lẽ cái gì cũng có cái giá tuơng đuơng cả thôi. đấy là cái giá mà Cao biền phải trả. Tính ra ở kiếp hiện tại đang còn nhẹ chán. Ông ta đã tao ra bao nhiêu cái trấn yểm ( chỉ ở minh nước ta thôi ) Mỗi một trấn yểm lại phải lấy máu thịt đồng tử ( Con nít) tạo ra đàn trận. Thường thì 1 trai một gái. cứ nghĩ xem ông tai đã tao bao nhiêu tế đàn ở nước ta. thi ít nhât bằng ấy đồng tử đc đem ra tế sống.
Nhưng thực ra vấn đề sâu xa chưa chắc lão ta đã điieem mà lão dính vào ý tưởng mình là 1 vị thánh nhân ( Lão luôn muốn mình sánh ngang với cac vị thánh) Bằng chứng là lão muốn mở cánh của cấm nhưng không đc .