kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Chậm có con

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vôdanh Xem Bài Gởi
    Thưa các thày, tôi đã theo dõi trang WEB này từ rất lâu, từ khi còn ở bên trang thegioibuangai.

    Hôm nay tôi mạo muội gửi đến các thày bài viết này xin hỏi về vấn đề sau: Vợ chồng chúng tôi lấy nhau đã hơn 1 năm rồi mà chưa có con, vậy xin hỏi các thày có bùa gì để giúp cho vợ chồng tôi nhanh có cháu được không?

    xin cám ơn
    Chào bạn.
    Xin góp ý với tâm sự của bạn vài ý như sau :
    1- Hai bạn cưới nhau mới 1 năm mà chưa có con : Chuyện nhỏ ! tại sao tôi nói vậy, vì tôi đã có những người bạn cưới nhau 4 năm, có người 6 năm mới có con. Khi có rồi thì đẻ tì tì.
    Nếu các bạn cũng đã cứng tuổi thì thật thông cảm, còn nếu vẫn trẻ chán thì chưa vội gì sầu muộn đâu. Ngày xưa tôi cưới vợ sau cả năm rưỡi mới có "sản phẩm đầu ... chân"

    2 - Kể với bạn một câu chuyện có thực của một bà đẻ, nằm cùng phòng vợ tôi hồi sinh cháu đầu. Chị này nhà ở HCMC, lúc trẻ do mẹ mất sớm, anh em đông chị lại là con gái lớn trong nhà . Do mải làm ăn nuôi các em, khi các em vương trưởng thì chị cũng lỡ thì quá lứa. Rồi cảnh anh em kiến giả nhất phận. Phải có một cuộc sống gia đình riêng ! Chị kết duyên năm 37 tuổi. Và anh chị chậm có bé. Mất vài năm chạy chữa không ăn thua , đủ cả đông tây y các loại thậm chí đã đến cả Từ Dũ nhờ can thiệp nhân tạo. Chán quá, hai vợ chồng bảo nhau : - Thôi giờ mình cũng có ít của, anh em cũng đều thành đạt khá giả cả mà con cái không có. Xin con nuôi còn áy náy. Kệ đời, ăn mặc thì hết đáng bao nhiêu, giờ 2 vợ chồng đi du lịch cho thoải mái. Chết để của cho ai.
    Rồi 2 vợ chồng làm chuyến du lịch ra Bắc: về quê ( gia đình họ dân Bắc 54). Đi khắp nơi Hà nội - Hạ long - Trung quốc .... Về quê, anh chị ấy đi thăm hỏi hết họ hàng, đến đâu cũng hào sảng biếu quà các cụ già, giúp đỡ người khó khăn. Rồi góp tiền xây sửa mồ mả ông bà, góp tiền sửa đền chùa trong làng xã.
    Sau 2 tháng du hí như vậy, về đến Sài Gòn họ chợt phát hiện ra là đã cấn bầu lúc nào ko biết. Mừng hết biết luôn. Cháu bé sinh ra là con gái nặng 3,2kg trắng trẻo xinh xắn hơn cả cha và mẹ cộng lại nhân 2 . Năm đó chị ta 43 tuổi.

    Qua câu chuyện đó cho thấy :
    - Chậm sinh chứ chưa chắc đã là vô sinh.
    + Bởi : Có thể do một vài khúc mắc nào đó. Nhưng Anh chị đã chắc là áp dụng đúng kỹ thuật sinh sản chưa? Chuyện này nói tưởng đàu nhưng khối người mắc do không đúng thời điểm : Con ong đã tỏ đường đi lối về.
    + Bởi : Do áp lực nào đó, hoặc do giống má ruộng vườn của anh chị không phải là loại mẩy và màu mỡ lắm. Nhưng chưa phải là giống lép hay vườn toàn sỏi đá. Chỉ có thể cải tạo bằng bón Phân
    (thuốc men).
    Không chưa hết : Còn yếu tố Nước ( Môi trường) và Cần ( tâm trí lực) . Trong khi Nhất nước, nhì phân tam cần, tứ mới đến giống kia mà.
    Như anh chị ở câu chuyện trên thì theo y học biện chứng : Họ buông xả áp lực phải có con vào lúc này, năm này ( tâm trí thư giãn nhé ) .... Đi chơi cho thỏa thuê ( lực hồi phục và mạnh lên nhá) Lại đi đây đó du hí vật ngon, cảnh đẹp ( môi trường khoáng đạt nhớ ). Thế là những trục trặc về giống má, đất đai được cải tạo. Hạt đỗ xanh có gầy còm,hom hem bé nhỏ tí tị tì ti ti, nhưng được chà xát vỏ thật mềm ra, nuôi dưỡng bằng nguồn nước trong lành cộng với sự chuyên tâm nhưng rất thảnh thôi, thì dù có ủ trong đám lá tre già vẫn mọc lên một cấy giá đỗ..... to bằng ngón tay cái.
    Đấy là nói về y học hiện đại biện chứng.

    3 - Về lý học mà nói : Bạn mới cưới nhau 1 năm, nhưng trên lá số của bạn hạn có con phải năm sau mới có cơ. Thế thì bạn có cày bừa cuốc bẫm chăm cây, thì cây vẫn chưa thể đơm hoa kết trái được, vì chưa đến thì .
    *** Lời khuyên : Nhờ các bác rành tử vi kiểm tra lá số xem sao. Biết đâu cung tử tức lại con bầy 7,8 đứa . Nói xin lỗi, lúc đó anh chị cứ chuẩn bị sửa quần áo cũ cho nó hẹp mông lại. Vì chuẩn bị tóp đít mà chạy gạo, mấy lại tiền học cho lũ tàu há mồm.
    Lúc đó thì xin chúc mừng bạn nhé, đông con lắm phúc.

    4 - Về tâm linh tín ngưỡng mà nói: Theo tôi bạn chưa nên xài bùa phép về chuyện này. Vì con cái là cái phúc phần của ông bà cha mẹ.( cha mẹ hiền lành để phúc cho con - Đời cha ăn mặn đời con khát nước - .... )
    Phúc mỏng mà đòi lộc dày - Có mà đất sét. Nếu đúng là số muộn con, khó có con thì việc đầu tiên là đi bòn phước. Thế nào để bòn phước, chắc điều này bạn rành hơn tôi. Và nói như vậy tôi không dám không kính với tác dụng của thần chú, bùa phép. Nhưng nếu thầy Tổ thương bạn và phép ứng , nhưng phúc mỏng thì :
    Bạn muốn cầu một ngọn lữa ?
    + Nếu là than hồng cháy đượm, cháy lâu và nhiều nhiệt thì phải đi đẵn cây, đốt than và nhóm lửa. Còn chỉ là một ngọn lửa thôi : Thì một gáo xăng hay gáo dầu hôi là có lửa ngay, thậm chí là 1 thùng dầu mazút loại FO ( Full oil - dầu nặng) vừa đốt vừa nung vừa thồi... đầy khói . Dưng mà rõ ràng có lửa.

    Còn muốn có sự tác động khác hơn thì đi cầu tự : Ngoài Bắc VN có chùa Hương hay chùa Dâu ở Bắc Ninh rất nổi tiếng, có tích vua Lý Thánh Tông cũng đã về chùa để cầu tự, khi đi thuyền trên sông đã gặp nguyên phi ỷ Lan.... ( truyện sử)


    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    Hôm nay mồng một tháng tư, tháng có ngày Lễ Phật Đản tôn linh . Tôi xin phép mượn một câu trong kinh Pháp hoa - Phẩm Phổ môn thứ 22 để kết thúc những lời tâm sự này.
    ....
    Lúc bấy giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng:
    - Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?
    Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát:
    - Thiện Nam Tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều được giải thoát.
    .........
    3 - Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục.
    Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng giận.
    Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si.
    Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ.
    Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dàng Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sinh con trai phúc đức trí tuệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng gốc phúc đức, mọi người đều kính mến.
    Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế.


    Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm thinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát


    Chúc hai bạn hạnh phúc và may mắn.

    Nammo
    Last edited by Nammo; 05-05-2008 at 07:55 PM.
    OK con gà đen

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •