đúng là với tính cách của bạn thì k thể tu đc bất cứ phps môn gi chứ đừng nói đến mật tông, cứ kệ thôi chuyện gì đến sẽ đến, lúc đó dù bạn lười đến mấy, bạn cũng phải theo thôi. Mình có 1 ng bạn gái gần giống b đó, chả sùng bí cầu xin gì, nó chỉ thường dèo mẹ đi lễ thôi, rủ nó đi uống rượu nhâunhetj với con trai còn dễ hơn là bảo nó ngồi im 5p, nghịch ngợm vô cùng, thê mà duyên đến k theo k đc, cứ đêm về thầy bắt ngồi dậy học, lúc rảnh thầy lại dạy thiền... muốn tránh chẳng đc... bạn cũng k phải sợ, bạn càng sợ thì sẽ cangnhieeuf chuyện xaỷ ra, hãy thản nhiên " đối đầu" như vậy sẽ tốt hơn, nếu là số phận thì k nên trốn tránh nó mà hãy biến nó sao cho phù hợp với mình nhất

mà như bạn thì cư phỉ là gì ghê gớm đáng sợ đâu, có ng nhìn đâu cũng thấy ma, đi qua đường tàu thì toàn thấy vong với thân thể k toàn vẹn vẫn giữ nguyên như lúc chết bị tai nạn, thi qua đường quốc lộ cũng vậy, đi đường bthg thì cũng tháy vô khối vong lang thang, đói rét, đau đớn kêu thảm thiết...tóm lại luôn nhìn thấy vong nhiều ơn cả ng bthg, nên hãy tĩnh tâm nhé.