Trc hết cảm ơn tất cả mọi ng đã comment cũng như gửi mess.
Chiều nay có bạn rủ đi xem bói đầu năm nên mình có đi xem, tiện thể cũng đang nhiều thắc mắc.
Mình xem ở cô Tuyết/ Thơm j đó ở Bia Bà, Hà Tây. Mình đã từng xem ở cô 2 lần cách đây khoảng 2 năm j đó nhưng đều bị cô bảo "k xem đc, k có j mà xem, mày có căn có quả".
Lần này đã làm lễ phật với cả nhà, đến thì cô có xem chút chút. Hỏi cô là dạo này con thấy làm sao ấy, cứ k yên, hỏi con có p bị vong theo k. Cô bảo m áp vong còn đc chứ vong nào theo m. Cô còn bảo mình có thể nhìn thấy đc ma nữa. Mình bảo con làm lễ phật rồi mà sao k đc thì cô bảo có nợ ở đấy đâu mà đến kêu.
Mà cái j chứ bảo mình đi nhảy đồng, hầu đồng chắc bố mẹ từ mặt, nhốt luôn vào trại thương điên quá. Mình thì thuộc loại vô thần vô thánh, lễ tổ tiên ông bà thì đc chứ hầu hay cúng khấn j là chịu. Trc đi chừa hay thắp hương hco ông bà còn k bao h xin xỏ j nữa.
Đã từng có vài ng bảo mình có khả năng hơi đặc biệt chút trong lĩnh vực tâm linh nhưng mình cũng k tin vì thấy mình cũng chẳng thấy hay nghe đc j. Có lần gần đây nhất, lúc nằm trong bệnh viện có thấy 2 cái bóng (nói đúng hơn là như làn khói) chả biết ma quỷ hay do hiệu ứng ánh đèn trong phòng nội soi.
Mà thú thật là mình thuộc dạng cực kỳ sợ ma nhưng lại k tin có ma!??? Nếu thế thật chắc chết quá.
Thế nên mình rất cảm ơn các bạn đã gửi mess cho mình bảo mình nên tập hay tu mật tông j j đó nhưng mình k dám theo bất cứ 1 cái j cả. Bảo làm lễ thì đc chứ bắt theo cả đời hay p sống chung với nó thì chịu. Còn bảo hàng ngày bật đài cho vong nghe kinh nữa mình cũng chịu luôn. Vong chưa đi chắc mình đã die rồi. Siêu nhát mà.
h đang nơm nớp tối nay ngủ k biết có bị làm sao nữa k. Có j mai lại báo cáo với cả nhà sau. Thôi thì cứ thành tâm mà khấn vậy, haizzz
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks