Tất nhiên là có rồi. Các thầy coi bói cũng dùng kiểu này để kiếm tiền.
Nhiều thầy bói dùng cách này để lừa tiền. Họ nuôi một số vong và sai khiến cho nó về nhà người coi bói khi đã biết địa chỉ để điều tra. Như kiểu cảnh sát điều tra ấy, các vong đi rất nhanh, nhanh hơn máy bay và có thể hỏi các vong xung quanh nhà của người xem.

Phán một vài câu như: Bát hương hoặc vị trí bàn thờ gì gì đó ... khiến cho người xem phải tin, và tiếng của thầy đồn xa nên càng ngày càng đông người đến xem.

Một số cô đồng cao tay thì vấn đề tiền bạc không thành vấn đề. Nhưng ngược lại một số cô mới hành nghề đạo hạnh chưa tới đâu thì lại rất quan tâm đến tiền bạc.
Tại hạ cũng chỉ nghe các vị tiền bối nói vậy nên cũng thử đi cùng người nhà đi xem bói. Không ngờ khi tại hạ đến thì cô đồng thốt nên rằng: "Không thấy vong đâu cả thế có chết tôi không thế này thì làm sao làm được". Lúc này tại hạ mới nghĩ rằng các vị tiền bối nói đúng.

Cô đồng thử đi thử lại xin khấn mãi mà chẳng thấy vong nào. Đành phải xem vớ vẩn làm mọi người tức bỏ về vì cô nói luyên thuyên, và hẹn mọi người hôm khác đến. Có người còn lên bàn thờ lấy lại tiền và nói lời khó nghe trước khi đi về.
Lúc này tại hạ nghĩ không biết có phải nỗi của mình không vì lúc nào đi đâu xa ra khỏi nhà tại hạ thường đeo bùa( Trị tà, ma, quỷ).
Thế là đành ra về tay không
.

Một số hiểu biết của tại hạ nếu có động trạm đến ai đó trên diễn đàn thì xin lượng thứ.