khi phát hiện mất pho tượng không đầu , Lục Cả rất bình tỉnh và chỉ nói gọn gàng : trong 3 hôm sẻ có người vừa mang trả vừa cầu xin
mấy bạn có tin không ?
một sự thật như vậy đó , chồng bà thầy bói và tên đi chung lấy cấp pho tượng được rồi , ra khỏi chùa rồi , mà chẳng hiểu bằng cách nào , cứ đi lanh quanh vòng AO BA Om , đi như vậy cho đến khi sắp kiệt sức thì tự nhiên như có một sức mạnh ( cái này khi ông về nhà kể lại cho bà thầy bói , bà thầy bói kể lại cho mẹ mình nghe , mình hóng hớt nghe ké ) như xô đẩy , ông và bạn ông tự nhiên mang pho tượng ngược lại trở vô chùa , và cứ quỳ trước chánh điện mà cầu xin , như là một đứa học trò ngoan bị phạt quỳ gối vậy đó
sau đó thì Lục Cả ra bảo về thì tự động mấy ông mới đúng dậy mà đi về được
sau lần đó mình không biết ông đã thất kinh hồn vía hay chưa ? đã biết sợ vào một thế giới huyền bí hay chưa ?
mà không nghe ông đá động gì đến pho tượng nữa , mình cũng không biết có phải vì lời nguyền của pho tượng , hay là ông Lục Cả giỏi về huyền thuật , mà không lâu sau đó ông bị chết
chắc các bạn đoán được vì sau ông chết , nhưng cũng không ai ngờ là ông chết dưới sông , cho dù bà thầy bói nói ông bơi rất giỏi ?
ông hay đi xa nhà vài hôm hoặc vài tháng là bình thường ,vậy mà không ai ngờ ông bị chết , mình chỉ nghe nói lai. có thể là ông bị băng nhóm thủ tiêu vì ăn chia không điều hoặc củng có thể là lời nguyền của pho tượng linh ứng , nhưng không hiểu sao khi mà cởi đồ cho ông để thay đồ mà liệm xác , thì trong lưng quần ông nghe nói có rất nhiều tiền dolla trong đó , bà thầy bói yêu cầu không giải phẩu tử thi , cho nên đến bây giờ không ai biết ông chết vì lý do gì ?
một cái chết bí ẩn
số phận của tên đi chung chồng bà thầy bói củng không sáng sủa hơn , không lâu sau cái chết của ông ấy thì tên kia củng bị chết , một cái chết củng trôi sông , có người nói tại ông đi nhậu về nên té sông chết , có người đồn là ông bị ông chồng bà thầy bói rủ nhau đi chung cho vui , xuống đó tha hồ mà ăn trộm , ( trùi thiệt tình là lời đồn độc địa ghê )