Thật cảm ơn bạn mừng tuổi lão nhiều quá! Chưa khi nào lão được cầm đồng tiền to thế này nên hơi run tay một tí.. (Nói nhỏ với bạn là Hoàng đế lắm tiền nhưng hà tiện…không phải…kẹt xỉn còn hơn lão nhiều, bởi vậy người cứ ốm o gầy mòn chứ có béo lên dược tí nào đâu).
Các cụ nói: bánh ú đi bánh dì lại…có đi có lại mới toại lòng nhau…bạn có muốn lão mừng tuổi cho bạn chiếc bánh nào không? (bới số mừng tuổi chưa vượt qua 9 người).
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks