Chào Bạn Phật Đạo (PĐ),
Thật ra, khi sứ Tây Tạng bị mất nước thì những bật cao tăng, những bậc giác ngộ ở Tây Tạng, mà ngay cả những vị thời xưa ở Ấn Độ, và ngay cả Đức Thế Tôn Ngài cũng đã biết cái tương của Tây Tạng, và cả thế giới nó như thế nào mà. Chuyện này là những diễn biến đã xãy ra, và sẽ xãy ra những chuyện rất là đau lòng trong tương lai nửa, chứ không phải chỉ dừng tại Tây Tạng đâu.
NN thấy có rất nhiều thường hay hỏi là tại sao những nước không theo Phật thì làm ăn khắm khá, như những nước Tây Phương còn Châu Á, những nước theo Phật giáo thì lại "nghèo". Thật ra, như NN cũng đã từng nói, những nước theo Phật giáo, thì những người cầm đầu họ lại không theo những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy. Những người cầm đầu của đất chỉ biết có những cái độc như "tham, sân, si,.." thì làm sao mà có thể vươn lên được. Riêng đối với Trung Quốc, thời xưa thì Phật giáo cũng rất là mạnh, nhưng sau những cuộc chiến tranh, bây giờ thuộc về những kẻ "vô thần" cầm đầu thì thử hỏi Tây Tạng mà bị họ chiếm thì họ còn biết nể nang gì nửa. Họ chỉ biết giành giựt, cướp lấy, lập chính sách tuyệt chủng để thoả mãn những thú tính của họ mà thôi. Sinh mạng trong nước của họ mà họ còn coi chẳng ra gì thì những sinh mạng của những sắc dân khác thì họ đối xử ra sao thì huynh PĐ cũng đủ biết rồi.
Từ xưa đến giờ cái Tham, Sân, Si nó hại biết bao nhiêu chúng sinh. Không những từ thời Đức Thế Tôn mà ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Nó hiện diện ở khắp mọi nơi, mọi không gian, thời gian. Ngay cả hàng Chư Thiên, A Tu La, Ngạ Quỉ, Xúc Sanh cũng vậy thôi. Cũng vì cái độc này nó giết hại biết bao nhiêu chúng sanh, không thể nào kể xiết được.
Bây giờ thì thấy thế giới "yên bình" như vậy đó. Nhưng rồi đây huynh sẽ thấy. Sự tàn ác của con người sẽ càng ngày càng bộc lộ ra ngoài một khi mà tài nguyên thiên nhiên trên trái đất này dần đần bị con người sài hết đi. Và những điều thấy trước của Đức Thế Tôn về chúng sinh càng ngày càng hiện dần và rõ ra. Không những vậy một khi con người càng ngày càng ác thì sức chiêu những nghiệp xấu càng ngày càng tăng, và sự thọ mạng của con người càng ngày càng giãm. Ngay cả những nuớc Tây Phương bây giờ cũng vậy, càng ngày những người coi như là trung niên khoảng ba mưới mấy, bốn chục là bắt đầu ra đủ thứ bệnh, và càng ngày càng yếu dần đi, thì cũng đủ biết như thế nào rồi. Và còn nhiều dấu hiệu lắm.
Người Tây Phương thì cũng chẳng thể nói họ hiền, vì chính sách của họ, vì chính phủ họ làm đúng theo kinh sách của bên Thiên Chuá Giáo cho nên đất nước họ mạnh. Tuy nhiên, ở trong nước, con người cũng giống như dân Á Châu thôi cũng tham, sân, si, ngã, mạn, v.v...., cũng chẳng thua dân Á Châu đâu. Cũng vì thế mà sau này cũng có rất nhiều, nhiều bi kịch sẽ xãy ra trên thế giới. Và còn nhiều điều lắm.
Vài hàng đến bạn.
Thân
NN
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks