HÔM nay nhutri có 1 câu chuyện muốn kể cho các bác nghe :một giấc mơ ,chắc chỉ là tưởng tượng thôi nhưng làm cho trí nhớ sâu sắc về ĐỨC PHẬT THÍCH CA.NGÀI muốn dạy trí điều gì-VÌ LÀ MỘT GIẤC MƠ NÊN CHỈ LÀ KỂ CHO CÁC BÁC NGHE THÔI CHỨ KHÔNG PHẢI THẬT ở ngoài HAY LÀ KINH SÁCH GÌ nên chỉ để đọc cho vui thôi các bác đừng nói là ma gì gì nha,chỉ vui thôi .và xin các bác thông cảm nha trí làm văn dở nhất .
TRÍ mơ thấy mình là đệ tử phật đứng hầu cận bên ngài và đã đứng vào hàng ngủ ALAHAN vì trí đạt điều này nên trí cũng vui mừng và lấy làm đắc vị.nhưng tất cả vị ALAHAN đứng phía dưới kia đều không đồng ý cho trí là đệ tử phật và đã chứng đắc bất cứ quả vị nào ,vì trí là yêu tinh ,mọi người nói yêu tinh thì không thể là ALAHAN dc nên dù đức phật có nói là trí không phải yêu tinh và trí nhất nhất nói là mình không phải yêu tinh thì mọi người cũng không nghe và quyết định đuổi trí ra khỏi nơi đang ngự ,trí bỡ ngỡ và thầm nghĩ hay mình là yêu tinh chăng,bay qua hết chùa này đến núi nọ chẳng ai dám chứa vì là yêu tinh ,và trên trời dưới đất thiên binh thần tướng đều truy đuổi ,vì rất đơn giản là con yêu tinh này không thể tu thành phật.và dám lừa dối phật trời để đứng vào hàng tăng chúng.lúc đó trí cũng nghĩ chắc là mình yêu tinh thật nên mọi người trên trời dưới đất đều truy đuổi mình vào chùa cũng chẳng dc ,núp sau lưng vạc áo PHẬT QUÁN ÂM một lúc rồi bay đi tiếp chẳng nơi nào dung thân, ôi thật là khổ,VÀ cuối cùng trí đến một ngôi nhà lá có 1 cụ già đã chịu cho trí qua đêm nơi này trí có nói mình như thế nhưng bà cụ này vẫn nói con hãy ở lại đây,đêm đó sấm chớp liên hồi thiên binh vây bủa ,còn dưới đất cũng bủa vây kiếm cho ra con yêu tinh này ,và cả các ông thầy chùa nữa bằng mọi cách kiếm cho ra bằng dc,nhưng vì sao lại không thể kiếm ra nỗi với những thần trời và cả thần đất ,LÀ VÌ có một thân già đã phủ hết lên người con yêu tinh ấy che chở hết tất cả và không sợ sấm chớp,trí cảm thấy lạ là vì sao bà già này mới biết mình sao lại tốt đến thế.VÀ có một sức mạnh phi thường đến thế có thể qua luôn tay mắt của thiên đình,TỨ đó con yêu tinh nhutri đã sống với bà cụ và xuống tóc làm ni cô ,mọi người xung quanh làng đều cung kính với vị ni cô này.Và có một hôm khi đi khất thực có một nhóm người cho vị ni cô này một ổ bánh mì ,nhưng khi nhìn con chó đằng xa nó cũng quýt đuôi chờ mọi người cho nó ăn vị ni cô mới bỏ ố bánh mì xuống cho nó ăn nhưng không ngờ con chó lại gặm ổ bánh mì lại cho ni cô,ni cô nhìn con chó với ánh mắt trìu mến mỉm cười và ăn ổ bánh mì ngon lành ,và con chó thì quẫy đuôi mừng rỡ,mọi người lại hỏi ồ sao bánh mì dính cát đất rồi mà sao ni cô vẫn ăn ngon lành đến thế,vị ni cô chỉ miễm cười ,Và bỗng thân ni cô nhẹ nhàng dc nhất bổng có một đám mây hạ xuống và đưa vị ni cô bay cao lên nhưng trong lòng ni cô thì không muốn bay cao hay đi đâu nữa ,an lành tại nơi này.VẬY TRÍ XIN HỎI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MUỐN DẠY CHO NI CÔ NÀY ĐIỀU GÌ--trong mơ ni cô là nhutrí và yêu tinh bị truy đuổi cũng là nhutrí và vị alahan cũng là nhutrí.khi ăn ổ bánh mì thì điều mà nhutrí an lạc nhất là ăn ổ bánh mì của con chó gậm cho trở lại.ĐÂY LÀ 1 TRONG NHỮNG GIẤC MƠ MÀ TRÍ ĐÃ GẶP PHẬT THÍCH CA,sau này nếu có thời gian hơn trí sẽ kể nhiều về giấc mơ khác.
trước khi có những giấc mơ thấy PHẬT ,trí còn nhiều giấc mơ thấy những chuyện mà trí cho rằng mình tưởng tượng nhưng những giấc mơ trí thấy đều có thật,mà chỉ toàn là liên quan đến chết chóc hay thiên tai phải chết nhiều người thôi.KHI trí viết ra những điều này thì trí cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đắn đo cũng rất nhiều.CÓ lẽ trí phải viết tất cả những sự thật mà mình đã thấy dầu cho có thể là không tốt lắm,nhưng hình như là mỗi giấc mơ của tri đều co ý nghĩa của một ai đó muốn gởi cho thế gian này.
TRONG cõi vô hình với các thần ở tất cả các nước đầu có liên quan với nhau như bạn bè anh em vậy,VÍ như bất cứ thiên tai hay sự cố gì mà thần ở nước đó lo không nỗi thì đều có mời thần ở các nước đến phụ giúp ,chứ nếu không nhờ lực của nhiều thần thì cái chết còn nhiều hơn nữa ,những thiên tai còn khắc nghiệt hơn nữa,trí viết hoàn toàn là sự thật và những điều trí biết.các thần ở các các nước luôn hổ trợ nhau.cố cứu giúp chúng sanh khỏi đau thương và khổ nạn.nhưng cọn người chẳng biết gì cứ cho là mình chế tạo ra những cái gì nào là sức mạnh nào là vũ khí tối tân nào là sự giàu có và ác độc.nhưng không ai biết rằng trong cõi vô hình các thần đã cố gắng hết sức để cứu giúp chúng sanh không hề phân biệt nước này hay nước kia ,tất cả các nước đều là 1.không có gì là mạnh cả ,chỉ có sức mạnh của thiên nhiên là khủng khiếp nhất là mạnh nhất mà con người vô tình cao ngạo cho mình là mạnh nhất mà thôi,TRÍ CHỈ VIẾT DC TỚI ĐÂY THÔI,NẾU SAU NÀY CÓ THÊM THỜI GIAN TRÍ SẼ KỂ TOÀN BỘ NHỮNG GÌ TRÍ THẤY BIẾT CHO CÁC BÁC.CHÚC CÁC BÁC CÓ MỘT MÙA XUÂN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks